U19 Chonburi (Thái Lan) và U19 HAGL đã có màn rượt đuổi tỉ số đến nghẹt thở, kết thúc trận đấu đội bóng trẻ phố núi giành chiến thắng ngược 4-3 trước đại diện Thái Lan.

U19 HAGL và U19 Chonburi là hai đội bóng chưa có chiến thắng nào tại giải U19 Quốc tế 2018. Tuy nhiên, nếu giành 3 điểm trước đại diện của Thái Lan, trong khi Mito Hollyhock trắng tay trước U19 Việt Nam cơ hội U19 HAGL có vị trí thứ 3 là rất cao.

Buộc phải thắng, thế nhưng U19 HAGL lại có một hiệp đấu thứ nhất khó quên khi để đối thủ vươn lên dẫn trước 2 bàn.

Phút 12, cầu thủ Rachaka đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc cho U19 Chonburi.

Sau bàn thua U19 HAGL thi đấu có phần mạnh mẽ hơn, thế nhưng chủ nhà tiếp tục nhận gáo nước lạnh ở phút cuối của hiệp thi đấu thứ nhất.

Niềm vui của các cầu thủ U19 Chonburi khi nâng tỉ số lên 2-0 ngay trong 45 phút đầu tiên.

Nếu như U19 HAGL thi đấu nhạt nhòa bao nhiêu ở hiệp một thì họ lại bùng nổ và tạo ra rất nhiều điểm khác biệt trong hiệp hai để có được chiến thắng ngược 4-3 trước đối phương.

Lê Minh Bình là cái tên để lại nhiều ấn tượng trong thời gian còn lại của trận đấu.


Cú đúp bàn thắng của Lê Minh Bình giúp U19 HAGL san bằng cách biệt 2-2 ở các phút 50 và 65.

Thế nhưng chỉ ít phút sau đó đội khách U19 Chonburi lại có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2.

Bình Luận