Màn trình diễn chói sáng của Marcus Rashford đã giúp tuyển Anh có trận thắng sít sao 1-0 trước Thụy Sĩ.

Đúng với tính chất của một trận giao hữu, Gareth Southgate đã tung ra một đội hình trẻ trung khi đối đầu với Thụy Sĩ.

Không khó hiểu khi tuyển Anh chỉ cầm được bóng 43% và lép vé hoàn toàn so với Thụy Sĩ.

May thay, đây là một ngày thi đấu kém duyên của các chân sút áo đỏ. Lần lượt Shaqiri rồi Gavranovic đều có cơ hội đối mặt với Butland nhưng đều bỏ lỡ.

Điểm sáng hiếm hoi của tuyển Anh trong đêm qua là màn trình diễn tự tin của Rashford. Cầu thủ của Man Utd đã có những pha leo biên tốc độ và luôn thu hút từ hai cầu thủ Thụy Sĩ trở lên đeo bám.

Sau giờ nghỉ giải lao, Southgate bắt đầu cho các học trò bung sức.

Phút 53, từ đường lật bóng điệu nghệ của Kyle Walker, Rashford xuất hiện ở góc xa, đệm bóng mở tỉ số trận đấu.

Đây là bàn thắng giải tỏa tâm lí cho Tam sư, cũng như cá nhân Rashford sau khi anh chơi không tốt trong giai đoạn gần đây cùng Man Utd.

Trong những phút còn lại của hiệp hai, tuyển Anh chủ động chơi chắc chắn.

Trong khi đó Thụy Sĩ dù đã tăng cường thêm Seferovic cũng không thể đảo ngược tình thế.

Bình Luận