Trong một trận đấu không nổ súng, Harry Kane vẫn biết cách để tạo dấu ấn cho riêng mình.

Với tâm thế của đội cửa dưới, Cardiff không ngần ngại chọn lối đá rắn để hạn chế khả năng chơi bóng của Tottenham.

Tuy nhiên, quyết tâm thắng trận sau cú vấp trước Barca hồi giữa tuần đã khiến Gà trống chơi cực hay những phút đầu. Pha solo của Rose ở phút thứ 5 đã bảo hiệu một ngày làm việc vất vả với hậu vệ Cardiff.

Đến phút thứ 9, lưới Cardiff rung lên sau pha dứt điểm cận thành của Eric Dier. Đây là tình huống mà các hậu vệ áo xanh đã phá bóng thiếu dứt khoát.

Son Heung Min đã có những nỗ lực nhất định trong đêm nay nhưng không có pha lập công nào.

Bất lợi tiếp tục ập đến với Cardiff ở phút 58 khi Joe Ralls bị truất quyền thi đấu sau pha va chạm với Lucas Moura.

Kane ở gần đây tỏ ra nóng mặt và đến tìm Ralls hỏi cho ra lẽ.

Hành động nóng nảy của Kane may thay chỉ bị trọng tài Mike Dean nhắc nhở bằng một tấm thẻ vàng.

Cardiff phòng ngự khá tốt trong những phút cuối trận.

Thậm chí nếu may mắn hơn họ đã có được bàn thắng vào lưới Lloris.

Bình Luận