Babel không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, nhưng anh đã làm thỏa lòng CĐV Fulham với pha bóng biến Van Dijk thành gã hề.

Liverpool bước vào trận đấu này với tinh thần khá phấn khởi bởi họ vừa đánh bại Bayern Munich ngay trên đất Đức để tiến vào trận Tứ kết Champions League.

Đôi chân đang bay cao của Liverpool đã khiến hàng thủ Fulham gặp bối rối trong những phút đầu. Phút 26, Mane mở tỉ số từ một pha chồng biên khá quen thuộc.

Người căng ngang để anh ghi bàn không ai khác là người đồng đội Firmino.

Đây đã là bàn thắng thứ 17 của Mane tại Premier League, ngang bằng với số bàn thắng của Salah.

Liverpool đáng lí đã kết thúc hiệp một với một tỉ số có lợi hơn. Chẳng hạn như ở pha bóng này, nếu Robertson căng ngang vào trong, có lẽ đã có bàn thắng cho The Kop.

Sau giờ nghỉ giải lao, Liverpool bất ngờ bị gỡ hòa bởi sai lầm ngớ ngẩn của Van Dijk.

Đó là pha phối hợp không ăn ý của Van Dijk và Alisson và cựu cầu thủ của Liverpool - Ryan Babel chỉ cần có thế để sút tung lưới đội bóng cũ.

Cách đây ít lâu chính Babel tiết lộ Van Dijk chính là điểm yếu của Liverpool và anh có thể tận dụng được nếu đối đầu.

Đáng tiếc, Fulham đã không thể giữ vững mành lưới cho đến phút trận. Phút 81, Milner nổ súng trên chấm phạt đền mang về chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Liverpool.

Bình Luận