Sau trận đấu, cầu thủ chạy cánh này cũng thừa nhận chưa chắc sẽ gắn bó với đội bóng hiện tại đến hết mùa.

Rạng sáng nay, chỉ 9 ngày sau khi kết thúc mùa giải 2019/2020 bằng trận thua Bayern Munich ở bán kết Champions League, Lyon đã bước vào mùa giải mới với trận gặp Dijon ở Ligue 1.

Lyon bị dẫn trước ở phút thứ 14. Đến phút thứ 39, họ có bàn gỡ hòa nhờ công của Memphis Depay trên chấm penalty.

Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, tiền đạo người Hà Lan có một pha xoay sở ấn tượng trước hậu vệ Ahmad Ngouyamsa, trước khi bất ngờ sút bóng khiến Wesley Lautoa của Dijon lóng ngóng đá phản lưới nhà.

Phút 45+1, Depay lại ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Phút thứ 66, thủ quân Lyon tiếp tục đứng trước chấm penalty, bóng từ chân anh đập xà ngang trước khi dội vào lưới, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội bóng áo trắng.

Xuyên suốt trận đấu, cựu sao PSV Eindhoven có nhiều pha phô diễn kỹ thuật ấn tượng khác.

Với chiến thắng này, Lyon đang tạm đứng thứ 2 trên BXH Ligue 1.

Ở lần đầu tiên ra nước ngoài thi đấu, chuyển đến Manchester United, năng lực của Memphis Depay đã bị nghi ngờ. Sau thời gian chật vật ở sân Old Trafford, chân sút này đến Pháp thi đấu và lấy lại được sự tự tin, liên tục ghi bàn cho Lyon trên mọi đấu trường.

Hiện tại, nhiều đội bóng được cho đang nhắm đến Depay, nhất là Barcelona, nơi thầy cũ Ronald Koeman của tiền đạo này vừa lên nắm quyền.

Sau trận thắng Dijon, Memphis Depay cũng đã thừa nhận rằng anh không biết liệu bản thân có gắn bó với Lyon đến hết mùa giải này hay không, khi năm nay họ không được tham dự Champions League.
Depay lập hat-trick vào lưới Troyes:
Bình Luận