Trong trận đấu Man Utd ghi đến 4 bàn, Solsa lại có thái độ đặc biệt với pha lập công của một cầu thủ.

Cách đây ít giờ, Man United đã có trận giao hữu thứ 2 trong mùa Hè này, họ chạm trán Leeds United.

11 cầu thủ xuất phát của Quỷ đỏ, Pogba và Rashford đá chính ngay từ đầu thay vì chỉ vào sân nửa sau trận đấu như cuộc chiến với Perth Glory.

Phút thứ 7, Man United đã có bàn mở tỉ số do công tài năng trẻ Mason Greenwood.

Người kiến tạo cho 'gỗ xanh' là tân binh Wan-Bissaka.

Phút 27, tỉ số được nâng lên 2-0. Số 10 Rashford có pha solo ngoạn mục qua 2 cầu thủ Leeds trước khi dứt điểm ghi bàn.

Tiếc cho Pogba, anh thi đấu năng nổ trong hiệp một, thực hiện khá nhiều cú sút nhưng không thể ghi bàn.

Bước sang hiệp hai, Solsa thay toàn bộ đội hình.

Phút 51, bàn thứ 3 đến với Man United. Phil Jones đánh đầu dũng mãnh sau quả phạt góc.

Đáng chú ý, chứng kiến bàn thắng của Phil Jones, Solsa tỏ ra rất phấn khích.

Ông vừa vỗ tay, vừa gật gù, vẻ mặt hài lòng.

Solsa thậm chí còn hướng ánh nhìn về trợ lý Kieran McKenna và nói điều gì đó. Trong bối cảnh Man Utd vẫn đang khó khăn trong việc chiêu mộ một trung vệ mới, việc Phil Jones ra sân và ghi bàn có ý nghĩa lớn lao.

Đến phút 69, Man Utd được hưởng 11m khi Tahith Chong bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Anthony Martial bước lên thực hiện và thành công đánh lừa thủ môn.

Bình Luận