Man City đã gặp khó trong những phút đầu trận sau những sai lầm ở hàng thủ.

Những chấn thương đã lấy đi khá nhiều trụ cột của Man City trong trận tiếp đón Hoffenheim trên sân nhà. Trong khi đó, đội khách với tâm lí không còn gì để mất lại chơi khá hay trong những phút đầu.

Phút 16, hàng thủ Man City mắc sai lầm nghiêm trọng. Trung vệ Laporte đốn ngã một cầu thủ đội khách trong vòng cấm và trọng tài đã không bỏ qua. Thậm chí, Laporte rất may mắn khi không bị trút quyền thi đấu.

Ở khoảng cách 11 mét, Kramaric dễ dàng mở tỉ số cho trận đấu.

Đây là bàn thua thứ 3 trên chấm phạt đền của Man City trong ba mùa gần nhất tại sân Etihad.

Thua đau, các học trò của Pep Guardiola dồn lên tấn công mãnh liệt. Họ đẩy lùi đội khách về thế co cụm và bắt đầu tung ra những miếng đánh sắc xảo.

Ở những giây cuối cùng của hiệp một, cầu trường sân Etihad nổ tung với pha sút phạt thành bàn đẹp mắt của Sane.

Sau trận đấu gặp Chelsea bị chỉ trích nặng nề, Sane đã tỏa sáng vào đúng lúc quan trọng nhất để vực dậy Man City.

Sau giờ nghỉ giải lao, Man City tiếp tục chơi lấn lướt. Bàn thắng thứ hai của Sane đến như một điều tất yếu ở phút 61.

Như vậy, Man City đã kết thúc 6 lượt trận vòng bảng với thành tích 4 thắng, 1 hòa và 1 thua.

Bình Luận