Một tình huống khá chủ quan bên phía các cầu thủ Manchester City suýt nữa đã khiến họ ôm hận.

Đón tiếp Manchester City trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng đấu thứ 29 Premier League, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn sử dụng sơ đồ 3-5-2 quen thuộc, tương tự như những trận đấu lớn trước đó.

Dù có được thế trận lấn lướt hơn, nhưng đoàn quân của HLV Pep Guardiola không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của David De Gea.

Trái lại, Man Utd mới là đội có được bàn thắng mở tỉ số vào phút thứ 30. Xuất phát từ một tình huống đá phạt tinh quái của Bruno Fernandes, Anthony Martial có bóng trong tư thế không bị kèm cặp và dễ dàng sút tung lưới Ederson.

Bước sang hiệp hai, Man City tấn công dồn dập nhưng vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa. Phút 90+6, tận dụng sai lầm của thủ thành Ederson, Scott McTominay dập tắt mọi hi vọng của đội khách bằng một cú sút xa ngoài vòng cấm. Chung cuộc, Quỷ đỏ đánh bại Gã hàng xóm ồn ào với tỉ số 2-0.

Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng các học trò của Pep lại có khá nhiều tình huống mất tập trung trên sân, và họ đã có thể ôm hận vì điều này ngay trong hiệp một.

Phút 32, Ederson phát bóng lên với điểm đến là Rodri.

Tiền vệ người Tây Ban Nha tự mình để mất bóng...

Dù Bernardo Silva có mặt ngay phía sau, nhưng anh lại phán đoán quá châm, tạo điều kiện cho Nemanja Matic vượt lên đón bóng và thực hiện một đường chuyền dài.

Rất may cho The Citizens, không một cầu thủ nào bên phía Man United đón được đường chuyền này, nhưng nó vẫn làm Ederson và Pep được một phen thót tim.

Thủ thành người Brazil tỏ ra rất tức giận.

Pep hoang mang, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Xem Guardiola phát biểu:
TỪ KHÓA: Ederson MoraesManchester CityPep GuardiolaManchester UnitedrodriBernardo SilvaNemanja MaticBruno Fernandesanthony martialOle Gunnar SolskjaerHuỳnh Phong
Bình Luận