Man City đã có rất nhiều lợi thế trước LRB Leipzig, tuy nhiên sự chủ quan khiến họ phải trả giá trong hiệp hai.

Man City bước vào trận đấu với RB Leipzig trong bối cảnh không có sự phục vụ của tiền vệ Kevin De Bruyne.

Tuy nhiên, Erling Haaland và các đồng đội vẫn đủ khả năng tạo ra một sức ép khủng khiếp lên khung thành của đại diện nước Đức trong hiệp một.

Và rồi, điều gì đến đã phải đến. Phút 27, từ một tình huống mất bóng nguy hiểm của hậu vệ đội chủ nhà, Riyad Mahrez băng xuống khôn ngoan để dứt điểm chéo góc, mở tỷ số trận đấu.

Trong hiệp một, Man City có đến 7 cú dứt điểm so với 1 của đối thủ.

Song sau giờ nghỉ giải lao, RB Leipzig đã trở thành một đội bóng hoàn toàn khác.

HLV Marco Rose tung Benjamin Henrichs vào sân và đánh mạnh vào cánh phải của Man City.

Ở ngoài sân, Pep Guardiola có vẻ đã cảm nhận được điều gì đó không may sắp xảy đến.

Quả thật Man City đã nhận bàn thua ở phút 70. Xuất phát từ một tình huống đá phạt góc, trung vệ Josko Gvardiol bật cao đánh đầu tung lưới Ederson.

Pep chỉ biết ôm đầu trước khoảnh khắc đó, trong hiệp một, Man City đã có rất nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng các chân sút của The Citizens đã tỏ ra phung phí.

Dẫu sao trận hòa này không phải là thảm họa với đại diện nước Anh. Họ vẫn còn một trận đấu lượt về tại Etihad để phân định thắng thua.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Ngọa Long | 04:38 23/02/2023
Bình Luận