Các cầu thủ Man Utd đáng lẽ đã có một chiến thắng đậm trước Derby. Tuy nhiên, sự vô duyên của Marcus Rashford khiến Quỷ đỏ chỉ thắng với cách biệt 2 bàn.

Với lợi thế sân nhà, Quỷ đỏ nhập cuộc khá quyết tâm. Họ vẫn sử dụng sơ đồ 4-3-3 với Rasford đá cao nhất.

Mata và Pogba liên tiếp có hai tình huống đá phạt cực kì hiểm góc trong hiệp một nhưng đều bị Carson từ chối.

Khi Rashford chiến thắng được Carson từ quả lật của Mkhitaryan thì cột dọc lại từ chối bàn thắng.

Đầu hiệp hai, Lukaku được tung vào sân. Thế trận của Quỷ đỏ trở nên áp đảo hơn.

Rashford tiếp tục khiến CĐV Quỷ đỏ mừng hụt với pha nã đại bác trúng cột ở phút 70.

Lukaku ngay sau đó cũng có một tình huống đánh đầu chạm cột.

Phút 84, khi tất cả đang nghĩ về một trận hòa thì siêu phẩm của Lingard đã khiến cục diện trận đấu thay đổi.

Anh tiếp tục cho thấy mình là gà son trong tay của Mourinho.

Thua đau, Derby dồn lên tấn công. Đó cũng là thời cơ để Quỷ đỏ kết liễu trận đấu.

Bình Luận