Đội chủ sân Bernabeu đã chính thức lên ngôi vô địch Cúp Nhà Vua sau trận thắng Osasuna rạng sáng nay.

Bước vào trận chung kết Cúp Nhà Vua, đối thủ chờ đợi Real Madrid chỉ là một Osasuna bé nhỏ.

Nhưng hiển nhiên, thầy trò HLV Carlo Ancelotti vẫn có lý do để thận trọng, bởi Osasuna đã trở thành một đội bóng tương đối khó chơi trong mùa giải năm nay.

Song, ngay từ phút thứ 2, Los Blancos đã có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu nhờ công của Rodrygo.

Những phút tiếp theo, Real tạo ra một thế trận không thực sự lý tưởng, họ vẫn để cho Osasuna có không ít cơ hội phản công.

Đến phút thứ 58, trận đấu được đưa về vạch xuất phát sau khoảnh khắc tỏa sáng của Lucas Torro.

Song, Osasuna đã không thể làm nên bất ngờ, khi Rodrygo một lần nữa điền tên mình lên bảng tỷ số ở phút thứ 70.

Đây cũng là bàn thắng cuối cùng trong trận đấu này, ấn định thắng lợi 2-1 chung cuộc cho Real Madrid.

Thầy trò Ancelotti chính thức có cho mình danh hiệu thứ ba trong mùa giải năm nay, sau chức vô địch UEFA Super Cup và FIFA Club World Cup.

Đáng chú ý, đây cũng là chức vô địch Cúp Nhà Vua đầu tiên của Los Blancos sau khoảng 9 năm chờ đợi.

Nhưng với Ancelotti, có lẽ ông không có nhiều thời gian để ăn mừng, khi trước mắt Real đang là một thách thức đồ sộ mang tên Manchester City trong khuôn khổ bán kết Champions League.
Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link
Huỳnh Phong | 05:54 07/05/2023
Bình Luận