Những nhà ĐKVĐ châu Âu cần một thắng lợi để rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng là Ukraine.

Với lợi thế sân nhà và lực lượng được đánh giá vượt trội hơn, Bồ Đào Nha dồn lên giành quyền kiếm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Joao Felix chơi cực kỳ năng nổ. Tài năng trẻ này nỗ lực đột phá và tung ra các pha dứt điểm uy hiếp khung thành của đối thủ.

Đến phút 16, Bồ Đào Nha đã có bàn mở tỷ số. Nỗ lực đột nhập vòng cấm của Nelson Semedo tạo điều kiện cho Bernardo Silva có cơ hội dứt điểm. Tiền vệ đang khoác áo Man City đã tung ra cú sút quyết đoán đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.

"Selecao châu Âu" có khởi đầu khá thuận lợi.

Bồ Đào Nha vẫn là đội kiểm soát thế trận tốt hơn ở những phút tiếp theo. Tuy nhiên hiệp một không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Diễn biến ở hiệp hai không khác quá nhiều so với hiệp một.

Phút 65, Cristiano Ronaldo điền tên mình lên bảng tỷ số bằng một siêu phẩm lốp bóng vô cùng đẹp mắt.

Pha lập công rất có ý nghĩa với CR7 bởi nó được thực hiện trên sân Jose Alvalade, sân nhà của đội bóng cũ Sporting Lisbon anh từng gắn bó trước khi gia nhập Man Utd.

Cuối trận, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị - Goncalo Guedes đã có pha dứt điểm chạm chân của Lars Gerson trước khi bàn thắng ấn định đến với đội chủ nhà.

Với chiến thắng này, Bồ Đào Nha còn kém Ukraine 5 điểm trên BXH nhưng đá ít hơn 1 trận.
TỪ KHÓA: Bồ Đào NhaLuxembourg
Bình Luận