Trong lần hiếm hoi được khoác lên mình tấm băng thủ quân, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã đem lại nỗi thất vọng lớn.
Solskjaer ca ngợi Bruno và Ronaldo

Trong ngày Harry Maguire không được đá chính, tấm băng thủ quân Man Utd đã được trao cho Bruno Fernandes. Mang trong mình trọng trách lớn, ngôi sao người Bồ Đào Nha muốn thể hiện màn trình diễn thật ấn tượng để tiếp tục khẳng định bản thân.

Tuy nhiên thật trớ trêu đây lại là một trong những trận đấu đáng quên nhất của chân kiến tạo sinh năm 1994. Xuyên suốt trận đấu, dù được đồng đội tạo ra nhiều cơ hội, nhưng Bruno lại cực kỳ vô duyên trước các tình huống dứt điểm.

Ngay từ phút 11, Bruno đã có thể giúp Quỷ đỏ mở tỷ số khi Man Utd thực hiện pha phối hợp ăn ý, và bóng đã tìm đến chân anh sau đường chuyền chính xác từ Anthony Elanga.

Bruno thoát xuống đối mặt Ben Foster, nhưng cú sút đưa bóng đi vào góc gần của anh lại không thể chiến thắng cựu sao Man Utd.

Nếu Bruno chơi đồng đội hơn, anh hoàn toàn có thể chuyền bóng sang cho Cristiano Ronaldo, khi số 7 cũng đang thoát xuống trống trải.

Chưa dừng lại ở đó, vào phút 26, Bruno tiếp tục khiến các cổ động viên Quỷ đỏ phải ôm mặt tiếc nuối với pha bỏ lỡ khó tin. Trong pha bóng này, Ronaldo đã vượt qua hết tất thảy các cầu thủ Watford, bao gồm cả thủ thành Foster.

Nhận thấy Bruno đang ở vào vị trí khá trống trải, tiền đạo 37 tuổi tung ra đường tạt bóng tìm đến đúng đầu ngôi sao đồng hương. Nhưng một lần nữa, Bruno lại đưa bóng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của CR7 và các đồng đội.

Ronaldo ngao ngán với màn "buôn gỗ" đến từ đội trưởng Quỷ đỏ.

Đây chỉ là hai trong số những cơ hội bị cựu sao Sporting Lisbon bỏ lỡ ở cuộc chạm trán vừa qua. Suốt cả trận đấu, Bruno tung ra đến 8 cú dứt điểm nhưng chỉ 2 trong số này đi trúng mục tiêu.

Bruno có thể được xem như một phần nguyên nhân chính khiến Man Utd mất điểm.
Trường Sơn | 00:04 27/02/2022
Bình Luận