Benfica đã rất nỗ lực trong trận lượt về. Dù vậy, Inter Milan vẫn là đội xuất sắc hơn với chiến thắng 5-3 sau hai lượt.

Phải làm khách trên sân Giuseppe Meazza, lại gặp bất lợi khi để thua 2 bàn ở trận lượt đi, Benfica chỉ còn trông vào kỳ tích mới có thể lật ngược được thế cờ trước Inter Milan.

Ngay từ những phút đầu, các cầu thủ áo đỏ đã dồn lên tấn công để rút ngắn cách biệt.

Tuy nhiên, khi bóng lăn 14 phút, Nicolò Barella đã giội một gáo nước lạnh cho đội khách, bằng cú dứt điểm miễn chê.

Benfica quyết không đầu hàng. Những nỗ lực tấn công của họ được đền đáp khi Fredrik Aursnes đánh đầu tung lưới André Onana ở phút 38.

Dẫu vậy, Inter Milan nhanh chóng lấy lại thế dẫn bàn. Phút 65, từ đường căng ngang như đặt của đồng đội, Lautaro Martínez đệm bóng cận thành chuẩn xác, nâng tỷ số lên thành 2-1.

Phút 78, Joaquín Correa có một pha đi bóng lắt léo và dứt điểm về góc xa tuyệt vời. Lúc này, tổng tỷ số sau 2 lượt đã là 5-1 nghiêng về đội chủ nhà.

Song, Benfica vẫn không bỏ cuộc. António Silva khiến CĐV đội khách được ăn mừng ở phút 86, với một cú đánh đầu cực khó.

Benfica sau đó ghi tiếp một bàn thắng nữa do công của Petar Musa ở phút 90+5, tuy nhiên, chừng đó là không đủ để giúp họ đi tiếp.

Với tổng tỷ số 5-3, Inter hiên ngang tiến vào Bán kết. Họ và AC Milan sẽ tạo ra một trận derby đầy thú vị ở Champions League năm nay.

Lautaro Martinez với màn trình diễn xuất sắc rạng sáng nay đã ẵm được danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận".
Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link
Ngọa Long | 03:49 20/04/2023
Bình Luận