Hùm Xám xứ Bavaria giành chiến thắng quan trọng đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.
Ngày đầu tiên của Leroy Sane tại Bayern Munich

Trong khuôn khổ vòng 13 Bundesliga, Bayern hành quân đến BayArena chạm trán Bayer Leverkusen.

Ngay phút 14, đội chủ nhà đã giội gáo nước lạnh lên nhà đương kim vô địch. Xuất phát từ pha phối hợp đá phạt góc bên hành lang phải, bóng được treo vào vòng cấm Bayern. Patrik Schick khôn ngoan chọn vị trí không bị ai kèm, tung chân trái volley khiến Manuel Neuer chỉ biết chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới.

5 phút sau, vẫn là Schick chốt hạ đường lên bóng nhịp nhàng của Leverkusen, nhưng lần này Neuer là người chiến thắng.

Cuối hiệp 1, từ quả tạt bên cánh phải của Thomas Muller, thủ môn Lukas Hradecky cùng trung vệ Jonathan Tah phối hợp không ăn ý, nhảy lên va vào nhau và không cản được bóng. Robert Lewandowski dễ dàng đánh đầu vào lưới trống.

Sang hiệp 2, Serge Gnabry dứt điểm nguy hiểm nhưng không thắng được phản xạ xuất sắc của Hradecky.

Phút 68, HLV Hans-Dieter Flick quyết định rút Leroy Sane khỏi sân. Đáng chú ý ngòi nổ số 10 mới góp mặt 36 phút khi vào sân thay Kingsley Coman chấn thương trong hiệp 1.

Joshua Kimmich có màn tái xuất sau thời gian dưỡng thương.

Cũng vào sân cùng thời điểm với Kimmich, tài năng sinh năm 2003 - Jamal Musiala sút bóng dội cột dọc Leverkusen đáng tiếc.

Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Tah trở thành "thảm họa phòng ngự".

Số 4 Leverkusen thêm 1 lần mắc sai lầm với cú đỡ bóng tai hại bị Kimmich đánh chặn. Lewandowski băng lên dứt điểm trúng người Edmond Tapsoba đổi hướng làm Hradecky bó tay.

Bình Luận