Muốn ghi bàn thì phải có 'siêu tiền đạo', dù anh chỉ góp mặt trong tư cách khách mời danh dự.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Croatia đã tổ chức buổi lễ tri ân và trao tặng chiếc áo có tên và số tương ứng với số lần ra sân của 3 ngôi sao Danijel Subasic, Verdan Corluka, Mario Mandzukic. Cả 3 đã chia tay ĐTQG sau ngôi Á quân World Cup 2018.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của tiền đạo Mario Mandzukic đã giúp Croatia giải cơn khát bàn thắng.

Theo đó, sau 2 trận đầu tiên ở UEFA Nations League, Croatia vẫn chưa ghi bàn, họ là 1 trong 2 đội bóng sở hữu thống kê tệ hại này cùng San Marino. Nhưng với điềm may Mandzukic mang đến, Croatia không chỉ ghi 1 mà đến 3 bàn váo lưới TBN.

Cả 3 bàn thắng của Croatia đều được ghi trong hiệp hai đầy sôi động nhưng không kém phần quyết liệt.

Trọng tài liên tục rút thẻ vàng để làm dịu đi những cái đầu nóng.

Croatia là đội vươn lên dẫn trước 2 lần trong trận.

Nhưng đáp lại, TBN cũng 2 lần cân bằng tỉ số.

HLV Zlatko Dalic chỉ đạo học trò dồn lên tìm bàn quyết định.

Và các cầu thủ Croatia đã không phụ lòng ông thầy của mình, Jedvaj ghi bàn thứ 3 ở phút 90+3 ấn định chiến thắng 3-2.

Các cầu thủ Croatia ăn mừng như thể vừa vô địch World Cup.

Bình Luận