Không chỉ nhận thất bại, Man United còn để lại hình ảnh không đẹp trên sân Newcastle.

Man United hành quân đến sân Newcastle ở vòng 8 Premier League.

Quỷ đỏ chủ động kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thế nhưng, trong 20 phút đầu tiên, họ không có lấy 1 pha dứt điểm. Ngược lại, Chích Chòe có đến 3 cú sút.

Cơ hội đầu tiên cũng thuộc về đội chủ nhà khi Matthew Longstaff có pha dứt điểm ngay trước vòng cấm.

Chỉ xà ngang mới giúp De Gea không phải vào lưới nhặt bóng ở tình huống trên.

Khoảng 10 phút sau, Newcastle tiếp tục có cơ hội ghi bàn khi Miguel Almiron băng xuống đối mặt De Gea. May cho Man United, cầu thủ Newcastle đã chần chừ giúp Maguire có thời gian chạy về và nhoài người cản phá cú sút.

Phút 45 hiệp một, Quỷ đỏ mới có cơ hội 'ngon ăn' đầu tiên. Maguire đánh đầu chệch cột dọc trong một pha lên tham gia tấn công.

Hiệp hai Man United tiếp tục tràn lên phần sân đối thủ tìm bàn thắng.

Chứng kiến sự bế tắc của học trò, Ole Gunnar Solskjaer liên tục đưa ra chỉ đạo.

Thế nhưng, thay vì ngoan ngoãn nghe theo, tiền vệ Andreas Pereira lại tranh cãi quyết liệt với Solsa.

Phút 72, Matthew Longstaff dứt điểm ngoài vòng cấm mở tỉ số cho Newcastle.

Dây là bàn thắng đầu tiên ngay trong trận ra mắt của tài năng sinh năm 2000.

Man United bất lực trong việc ghi bàn ở 20 phút còn lại.

Solsa và học trò đã phải nhận trận thua thứ 3 trong mùa giải và rơi xuống hạng 12. Chiếc ghế của chiến lược gia Na Uy ngày càng lung lay dữ dội.
Video: Pha sút phạt đẹp mắt của Zidane vào lưới Man United
Bình Luận