Aston Villa đã có một trận đấu hết sức quả cảm trước Fulham.

Tính chất của một trận Chung kết khiến nhịp độ trận đấu diễn ra khá chậm trong 15 phút đầu. Cả Aston Villa lẫn Fulham đều không dám dâng cao đội hình mà chỉ đá thăm dò.

Phút 23, Ryan Sessegnon - mục tiêu của Man Utd, thể hiện phẩm chất ngôi sao với một đường chọc khe như đặt, loại bỏ hậu vệ kì cựu Alan Hutton để mở ra cơ hội ăn bàn cho đội nhà.

Dĩ nhiên, ở tình huống đối mặt, Tom Cairney đã không mắc bất cứ một sai lầm nào.

Đây là pha bóng đáng chú ý còn lại của hiệp một. Fredericks có một đạp khá thô với tiền vệ Grealish.

HLV Bruce của Aston Villa khá bất bình với hành động này, nhưng trọng tài chính lại bỏ qua.

Sau giờ nghỉ giải lao, thế trận giằng co vẫn được giữ nguyên. Fulham vẫn tỏ ra khá sắc sảo trong những đợt phản công.

Phút 70, Fulham chỉ còn chơi với 10 người sau pha phạm lỗi của Denis Odoi.

Sau tình huống này, đội bóng thành London chỉ còn biết co cụm và chờ tiếng còi mãn cuộc.

Trong 20 phút cuối trận, dù tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng Aston Villa không thể nào chọc thủng lưới thủ môn Marcus Bettinelli. John Terry lỡ hẹn với Premier League mùa sau.

Bình Luận