Tuyển Mỹ đã có 90 phút đáng quên trong màn tiếp đón đối thủ Mexico.

Cách đây ít giờ, tuyển Mỹ đã có trận giao hữu với 'đại kình địch' Mexico trên sân nhà Metlife Stadium.

Dù có lợi thế sân nhà, tuyển Mỹ đã để Mexico vươn lên dẫn trước ở phút 21. Javier Hernandez nhận đường tạt bóng của đồng đội, bay người đánh đầu mở tỉ số.

Niềm vui của 'Hạt đậu nhỏ'. Anh vừa chia tay Premier League để gia nhập Sevilla mùa Hè này với giá 8 triệu euro.

Để thủng lưới, tuyển Mỹ dâng cao tấn công với trung tâm là số 10 Christian Pulisic.

Dù vậy, tân binh của Chelsea không thể hiện được nhiều trước sự chắc chắn của đối thủ.

Không thể gỡ hòa, đội chủ nhà còn mắc sai lầm. Họ để mất bóng gần khu vực 16m50 ở phút 78, Erick Gurierrez chớp thời cơ dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0.

Niềm vui của số 25 Mexico, anh vừa vào sân trong hiệp hai.

Chỉ 4 phút sau, một cầu thủ dự bị khác cũng ghi bàn là Uriel Antuna. Pha lập công của anh đến sau một pha phản công.

HLV Mexico, Gerardo Martino có thể hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện.

Phút 88, tuyển Mỹ có cơ hội ghi bàn thắng danh dự khi được trao 1 quả 11m.

Thế nhưng, Josh Sargent, thần đồng sinh năm 2000 đang thi đấu cho Bremen, đã không thể đánh bại thủ môn Jonathan Orozco. Thua trắng 0-3 trên sân nhà trước 'đại kình địch', tuyển Mỹ rõ ràng không thể nuốt trôi thất bại này.
Siêu phẩm của Chicharito khi còn khoác áo Real
Bình Luận