Các cầu thủ Man City đã rất cố gắng trước Huddersfield nhưng kết quả đêm qua trên sân Etihad quả là đáng thất vọng.

Các cầu thủ Man City nhập cuộc với những pha leo biên quen thuộc. Bóng gần như trong 15 phút đầu chỉ quanh quẩn bên cánh trái của Leroy Sane.

Cơ hội đầu tiên đến với Man City ở ngay phút thứ 5. Sau một pha đánh vỗ mặt Huddersfield, David Silva có cơ hội đối mặt với Jonas Loessl. Đáng tiếc, cú dứt điểm của tiền vệ này hơi hiền.

Huddersfield cũng không gồng mình chịu trận. Họ khiến Man City bất ngờ với những miếng phản công cực sắc. Nếu Ederson không chơi xuất sắc, The Citizens đã thủng lưới.

De Bruyne là người sở hữu cơ hội rõ rệt nhất bên phía Man City trước khi hiệp một khép lại. Tuy nhiên, cầu thủ này lại sửa lòng đi chệch cột.

Sau giờ nghỉ giải lao, sự hưng phấn của Man City không còn. Ngược lại, Huddersfield càng đá càng tỉnh. Họ gần như kéo toàn bộ đội hình về phòng ngự để hạn chế tối đa đất diễn của Man City.

Trong ngày Sergio Aguero chấn thương, Gabriel Jesus cũng không thể hiện được nhiều. Anh bị hậu vệ Huddersfield cô lập.

Những pha treo bóng bổng của Man City gần như không có pha nào đi trúng đích.

Man City thất bại với việc ghi bàn thắng thứ 109.

Kyle Walker chắc chắn phải rút kinh nghiệm rất nhiều. Trong hiệp hai, anh liên tục có những pha tạt bóng không địa chỉ.

Bình Luận