Bồ Đào Nha trong ngày trở lại của Ronaldo đã không thể có kết quả như ý trước Ukraine.

Kể từ sau World Cup 2018, Ronaldo đã "lui vào hậu trường" để nhường sân khấu cho các đàn em. Bồ Đào Nha thi đấu không tồi trong những ngày "không Ronaldo" và đã vào Bán kết Nations League.

Đêm qua, CR7 chính thức tái xuất và không khó để Bồ Đào Nha bắn phá Ukraine ngay từ những phút đầu.

Bóng liên tục được dồn vào chân tiền đạo của Juventus. Đáng tiếc, hết lần này đến lần khác, Ronaldo đều bỏ lỡ cơ hội.

Phải nói thêm rằng việc nhồi bóng cho Ronaldo quá nhiều khiến các chân sút khác trên hàng công Bồ Đào Nha không có đất diễn. Lối chơi của các học trò ông Santos cũng từ đó tù túng đi.

Sau giờ nghỉ giải lao, Bồ Đào Nha gia tăng nhịp tấn công. HLV Santos rút tiền vệ phòng ngự Ruben Neves khỏi sân và chấp nhận chơi mạo hiểm hơn.

Đáng tiếc, 18 cú sút trong đó 8 trúng đích đêm qua của Bồ Đào Nha không thể một lần giúp họ có một lần ăn mừng bàn thắng.

Phong độ kém của CR7 chính là nguyên nhân khiến thành tích của Bồ Đào Nha bị ảnh hưởng.

Siêu sao này đã tìm trọng tài biên để phàn nàn. Tất nhiên điều này không thể làm thay đổi kết quả trận đấu.

Như vậy chiến dịch vòng loại EURRO 2020 của Bồ Đào Nha đã khởi đầu không mấy suôn sẻ.

Bình Luận