Dường như ngôi sao người Bỉ không mấy bận tâm đến thất bại của Man United.

Man United có chuyến hành quân được dự báo nhiều khó khăn đến sân Molineux của Wolves trong trận đấu bù vòng 31 Premier League.

Tuy nhiên, họ sớm vươn lên dẫn trước với bàn thắng phút 13 của Scott McTominay sau một pha sút xa.

Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ Scotland cho Man United, anh chia vui cùng các đồng đội.

Dù vậy, niềm vui của Man United kéo dài không lâu. Phút 25, Diogo Jota san bằng tỉ số 1-1 cho Wolves.

Trước đó, cầu thủ BĐN cũng đã ghi bàn vào lưới Quỷ đỏ trong trận tứ kết Cúp FA.

Cuối hiệp một Lukaku bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn sau đuồng chuyền của Paul Pogba.

Đầu hiệp hai, tai họa ập đến với Man United khi Ashley Young phạm lỗi với Diogo Jota.

Thủ quân Man United nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, Quỷ đỏ rơi vào cảnh thiếu người trong khoảng 40 phút còn lại.

Đến phút 77, điều đáng sợ nhất đã đến với Man United. Trong một tình huống lộn xộn, Smalling lúng túng đá phản lưới nhà đưa Wolves vươn lên dẫn trước.

Thiếu người, Quỷ đỏ bất lực trong việc giành điểm ở những phút còn lại.

Nỗi buồn của Scott McTominay, tác giả bàn thắng duy nhất cho Man United trận này.

Thế nhưng, ở một diễn biến khác, Lukaku lại vui vẻ cười đùa với cầu thủ Wolves Leander Dendoncker.

Cả hai là đồng hương và từng góp mặt tại World Cup 2018, nơi tuyển Bỉ về thứ ba.

Bình Luận