Đã ở rất gần chiến thắng nhưng cuối cùng, U20 Argentina lại trở thành nạn nhân trong một kịch bản nghẹt thở.

Rạng sáng nay, U20 Argentina đã bước vào vòng 16 đội U20 World Cup.

Đối thủ của họ là đại diện châu Phi, U20 Mali, đội bóng xếp thứ nhì ở vòng bảng.

Một số cơ hội đã được tạo ra trong hiệp một, đặc biệt là cú sút phạt chạm cột dọc của Mali, tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi.

Ngay đầu hiệp hai, tin vui đã đến với U20 Argentina. Trong một tình huống bộ đôi trung vệ Mali mắc sai lầm, số 9 Aldofo Gaich nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm mở tỉ số 1-0.

Sau đó không lâu, một trong hai 'tội đồ' của Mali, trung vệ Abdoulaye Diaby đã lập công chuộc tội. Anh lên tham gia phạt góc và đánh đầu san bằng tỉ số 1-1.

Tỉ số 1-1 được giữ nguyên sau 90 phút, hai đội bước vào hiệp phụ. Và ngay phút 91, Argentina lần thứ 2 vươn lên dẫn trước. Cú sút của số 20 Ezequiel Barco đập trúng người Abdoulaye Diaby đi luôn vào lưới.

Tưởng như Argentina đã ghi tên vào vòng tứ kết thì đúng phút bù giờ cuối cùng, 120+2, Mali bất ngờ tổ chức đá phạt nhanh, Aboubakar Konte băng xuống dứt điểm san bằng tỉ số 2-2.

Gương mặt chán nản của các cầu thủ U20 khi đánh rơi chiến thắng và phải bước vào loạt penalty.

Hệ quả, Tomas Chancalay sút hỏng ở lượt thứ 2

Gương mặt lạnh lùng của thủ môn Mali Youssuf Koita sau khi cản phá thành công.

Malia hoàn thành tốt cả 5 lượt sút giành chiến thắng chung cuộc 5-4 trong loạt penalty.

Niềm vui của U20 Mali, họ trở thành đại diện châu Phi thứ 2 có mặt ở tứ kết sau U20 Senegal.

Bình Luận