Chiến thắng trước Ukraine giúp Cỗ xe tăng vươn lên vị trí đầu bảng.
Werner hài lòng với màn khởi đầu tại Chelsea

Trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 nhóm A4 Nations League, tuyển Đức đã có màn tiếp đón Ukraine trên sân nhà.

Dù nhập cuộc đầy chủ động, tuy nhiên những Cỗ xe tăng lại sớm phải nhận bàn thua từ một tình huống lên bóng ấn tượng từ đội khách, tiền đạo Roman Yaremchuk nhận bóng sát khu vực 16m50 và tung ra cú dứt điểm đánh bại thủ thành Manuel Neuer.

Tuy nhiên cũng chỉ khoảng 10 phút sau đó, pha phối hợp giữa Leroy Sane và Leon Goretzka đã giúp tuyển Đức quân bình tỷ số.

Có được bàn thắng, các học trò của HLV Joachim Low chơi ngày một khởi sắc và liên tục có những tình huống đe dọa khung thành Ukraine.

Phút 33, lại là Goretzka thực hiện đường chuyền tinh tế dọn cỗ để Timo Werner giúp tuyển Đức xe toang mành lưới đoàn quân HLV Andriy Shevchenko.

Khoảng thời gian sau đó, tuyển Đức còn tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm khác, tuy nhiên trước khi hiệp một khép lại, không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Bước sang hiệp hai, Die Mannschaft tiếp tục nắm thế chủ động và liên tục vây hãm khung thành đối thủ.

Và sau nhiều nỗ lực hãm thành, cuối cùng họ cũng đã có bàn thắng nới rộng khoảng cách. Werner một lần nữa lên tiếng bằng một cú dứt điểm cực căng sau khi nhận đường chuyền từ Matthias Ginter.

Trước một tuyển Đức thi đấu chặt chẽ, các ngôi sao Ukraine một lần nữa chấp nhận thất bại.

Bình Luận