Người hùng quen thuộc tiếp tục giúp The Blues thoát hiểm phút chót trước Bournemouth.

Chelsea tái ngộ với Bournemouth lần thứ hai ở mùa giải năm nay khi cả hai bước vào trận đấu tứ kết League Cup 2018/2019. Dù tung ra sân đội hình có khá nhiều nhân tố dự bị, thế nhưng The Blues vẫn áp đảo đối thủ về nhiều mặt. Trong khi đó, The Cherrie tỏ ra nguy hiểm ở các đợt phản công khi sở hữu chân sút Callum Wilson.

HLV Maurizio Sarri xếp Cesc Fabregas đá thay thế vị trí của Jorginho trước Bournemouth. Tiền vệ người Tây Ban Nha không đóng góp quá nhiều vào lối chơi chung của toàn đội.

Thủ thành Artur Boruc có nhiều tình huống cứu thua ấn tượng cho đội nhà trước các cú sút nguy hiểm từ phía những cầu thủ Chelsea.

Pha tranh bóng giữa Nathan Aké và Emerson Palmieri. Cầu thủ người Brazil đá thay vai trò của Marcos Alonso ở vị trí hậu vệ trái đội nhà.

Tài năng trẻ Ruben Loftus-Cheek có trận đấu khá hay khi sở hữu những pha đi bóng tốc độ, đậm chất kĩ thuật ở hành lang phải Chelsea.

David Brooks là một điểm sáng khác bên phía Bournemouth. Cầu thủ người xứ Wales có màn trình diễn tốt ở khu trung tuyến The Cherries. Đi bóng hay, những đường chuyền sắc sảo là hình ảnh phản chiếu 90 phút có mặt trên sân của Brooks.

Đội trưởng Chelsea , César Azpilicueta trở thành điểm tựa tin cậy ở vị trí hậu vệ phải.

Eden Hazard có pha ra chân điện xẹt đưa bóng trúng vào tay một cầu thủ Bournemouth trước khi đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của Boruc.

Cầu thủ người Bỉ một lần nữa trở thành điểm khác biệt giúp đội nhà giành chiến thắng trước đối thủ.

Thủ thành Kepa có tình huống cứu thua xuất sắc ở hiệp 2. Anh là người góp công lớn giúp Chelsea giành thắng lợi trước Bournemouth.

Bình Luận