Đoàn quân Mikel Arteta đã trở lại đầy mạnh mẽ sau màn trình diễn đáng thất vọng tại Europa League.

Sau khi bị Sporting Lisbon loại khỏi Europa League, Arsenal đã trở lại đấu trường quốc nội để đón tiến Crystal Palace tại vòng 28 Premier League.

Pháo thủ nhập cuộc chủ động, tạo ra sức ép lớn về phía khung thành đội khách.

Tuy nhiên khi những cơ hội ăn bàn chưa thực sự rõ rệt, họ suýt chút nữa đã phải nhận bàn thua với một tình huống phản công sắc nét từ Palace. Tiền đạo Wilfried Zaha có pha xử lý tinh tế và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, tuy nhiên bóng lại đập cột dọc sau đó chạm vào lưng của thủ thành Aaron Ramsdale và đi ra ngoài.

Như bừng tỉnh sau tình huống này, Arsenal liên tục tổ chức những pha vây hãm khung thành đối thủ. Sau nhiều nỗ lực, họ cũng đã tìm thấy bàn thắng mở tỷ số do công của Gabriel Martinelli.

Tiếp đà hưng phấn, Arsenal nhân đôi cách biệt trước khi hiệp một khép lại.

Cặp đôi Martinelli và Saka tỏa sáng giúp Pháo thủ nắm lợi thế lớn ngay trong hiệp một.

Và khi hiệp hai chỉ mới bắt đầu khoảng 10 phút, Granit Xhaka lại một lần nữa làm tung mành lưới Palace.

Sự náo nhiệt tại khán đài Emirates tạm thời lắng đọng với bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 của Jeffrey Schlupp.

Tuy nhiên cũng rất nhanh sau đó, cầu thủ vào sân thay người Kieran Tierney đã có đường căng ngăng chuẩn chỉ để Saka lập cú đúp ở trận cầu này.

Giành thắng lợi giòn giã 4-1, Arsenal củng cố vững chắc ngôi đầu. Họ tạm thời tạo khoảng cách 8 điểm với Man City, khi đã thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Trường Sơn | 22:25 19/03/2023
Bình Luận