Vượt mặt Platini, Paulo Dybala ăn mừng như huyền thoại Juventus

Paulo Dybala đã có màn trình diễn ấn tượng, góp công lớn giúp Juventus đánh bại Zenit và ghi tên mình vào vòng knock-out Champions League.
 - Bóng Đá

 Tiếp Zenit trên sân nhà, Juventus tự tin chơi tấn công và gây sức ép từ những phút đầu.

 - Bóng Đá

 Juventus sớm có được bàn mở tỷ số ở phút 11, do công của Paulo Dybala.

 - Bóng Đá

 Đến phút 26, Zenit có bàn gỡ hòa nhờ pha phản lưới nhà của Bonucci.

 - Bóng Đá

 Nhưng rồi đầu hiệp 2, Dybala một lần nữa lên tiếng, với cú sút 11m thành công, giúp Juventus một lần nữa vươn lên dẫn trước.

 - Bóng Đá

 Phút 73, Federico Bernardeschi ghi tên mình vào bảng tỷ số, với pha đi bóng lắt léo và dứt điểm uy lực, giúp Juve nới rộng cách biệt.

 - Bóng Đá

 Phút 82, Dybala đóng vai trò kiến tạo, giúp Alvaro Morata nâng tỷ số trận đấu lên 4-1 cho đội chủ nhà. Và bàn rút ngắn tỷ số còn 2-4 của Sardar Azmoun ở phút bù giờ là không đủ để giúp Zenit có điểm rời nước Ý.

 - Bóng Đá

 Niềm vui chiến thắng của Juventus.

 - Bóng Đá

 Với 12 điểm có được sau 4 trận, Juventus đã chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out Champions League.

 - Bóng Đá

 Bản thân Dybala đã có trận đấu ấn tượng. Anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Bàn mở tỷ số của Dybala trước Zenit là bàn thứ 105 của anh cho Juventus, giúp tiền đạo người Argentina này vượt mặt huyền thoại Michel Platini trong danh sách ghi bàn của Juve. Và Dybala đã nằm xuống sân ăn mừng, như Platini.

 - Bóng Đá

 Platini đã làm điều tương tự vào năm 1985 trong trận Chung kết Cúp Liên lục địa với Argentinos Juniors. Tuy nhiên, đó không phải là cách ăn mừng mà là để phản đối sau một bàn thắng không được công nhận.

Top 5 bàn thắng đẹp của Dybala cho Juventus

 
Minh Tuấn | 06:07 03/11/2021
    Bình Luận