Real Madrid gây thất vọng khi để thua trên sân nhà của đội bóng mới lên hạng Mallorca, qua đó mất luôn ngôi đầu bảng vào tay Barca.

Ngay ở phút thứ 7, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã bị dội gáo nước lạnh. Mallorca có pha phối hợp tấn công hết sức nhịp nhàng bên cánh trái. Lago Junior đã thực hiện pha ngoặt bóng loại bỏ Odriozola trước khi cứa lòng đưa bóng vào góc xa khung thành, hạ gục thủ thành Courtois.

Đội chủ nhà gây bất ngờ ngay từ những phút đầu tiên.

Có được bàn thắng, Mallorca vô cùng hưng phấn và tự tin triển khai lói chơi của mình.

Những phút tiếp theo, Real Madrid dần lấy lại được thế trận. Phút 26, Benzema thoát xuống nhận cú bấm bóng của đồng đội nhưng cú volley của anh đưa bóng dội xà ngang.

Bước sang hiệp hai, Los Blancos đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên các pha lên bóng của họ tỏ ra khá thiếu ý tưởng. Những nỗ lực cá nhân của Vinicius Jr hay Benzema lại không hiệu quả trước hàng phòng ngự chơi tổ chức của Mallorca.

Karim Benzema tỏ ra đơn độc trên hàng công.

Chứng kiến sự bất lực của các học trò, Zidane như thể đang kìm nén cơn giận.

Tai họa tiếp tục ập đến với Real Madrid ở phút 74 khi Odriozola nhận thẻ vàng thứ hai sau cú xoạc trúng gót chân của Lago Junior.

Chỉ còn 10 người trên sân, đoàn quân của HLV Zidane càng gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự đối thủ. Trận đấu kết thúc với thắng lợi 1-0 dành cho đội chủ nhà.

Đội hình ra sân của hai đội.
TỪ KHÓA: Zinedine ZidaneReal Madrid
Bình Luận