Erling Haaland và Pep Guardiola thu hút sự chú ý của dư luận ở lần đến Nou Camp mới đây.

Barcelona và Manchester City tổ chức trận giao hữu vì một bệnh nhân mắc bệnh ALS, Juan Carlos Unzue. Unzue là cựu thủ môn Barca trong giai đoạn 1988-1990.

Lần trở lại Nou Camp này khiến Pep nhớ lại những vinh quang trong quá khứ cùng Barcelona.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thoải mái trò chuyện với các cầu thủ Barca dù phần lớn học trò của ông tại CLB xứ Catalan đã ra đi.

Khoảnh khắc đáng chú ý nhất trên sân: Pep vui mừng và ôm chằm lấy cậu học trò cưng Xavi Hernandez. Giờ đây, cả hai là đồng nghiệp trên băng ghế chỉ đạo. Nếu trận đấu này diễn ra đúng lịch vào năm ngoái thay vì bị hoãn đến hiện tại do COVID-19, Pep và Xavi đã không thể gặp lại nhau như thế này.

Pep tái ngộ một cậu học trò cũ khác là Robert Lewandowski. Cả hai từng có thời gian sát cánh ở Bayern Munich.

Lewandowski duy trì hiệu suất săn bàn ổn định dưới trướng Pep. Họ khoác vai nhau thân thiết trong ngày gặp lại.

Không chỉ Pep gây chú ý mà Erling Haaland cũng tạo ra được tiếng vang. Tiền đạo người Na Uy được NHM Barca tung hô, vỗ tay cổ vũ khi đang khởi động.

Có thể hiểu được lý do vì sao Haaland được đối xử cuồng nhiệt như thế. Anh đã từ chối đến Real Madrid để cập bến Man City vào hè này.

Hai chân sút lừng lẫy từng chơi bóng tại Bundesliga gặp nhau.

Định mệnh sớm đưa họ đối đầu chỉ sau vài tháng cả hai chia tay Borussia Dortmund và Bayern.
Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 16:08 25/08/2022
Bình Luận