Bị hét giá gây choáng, Man Utd "chạy mất dép" trong vụ bom tấn mùa đông

Đội chủ sân Old Trafford đang rất khao khát sở hữu một tiền đạo đủ sức gánh vác hàng công, trong bối cảnh Marcus Rashford hay Anthony Martial chưa có được sự ổn định cần thiết.

Mùa hè vừa qua, Manchester United đã bán đứt Romelu Lukaku (theo báo cáo chỉ là 67 triệu bảng), trong khi cũng đẩy Alexis Sanchez đến Inter Milan theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, họ không mang về bất cứ ai để thay thế, và đó là lý do khiến hàng tấn công của đội bóng quá bế tắc trong việc xé lưới đối thủ.

Mới đây, báo chí ở xứ sương mù tuyên bố rằng, tư tưởng mua sắm của ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã thay đổi toàn diện. Nghĩa là, Man Utd sẵn sàng chờ đợi trong nửa năm để đưa về một cái tên ưng ý, trong khi sẽ khước từ việc ký hợp đồng với một mục tiêu không đứng đầu trong danh sách tuyển dụng

Mới đây, Man Utd được cho là nhắm tới tiền đạo Moussa Dembele của Olympique Lyonnais nhưng, theo tin tức được đăng tải trên tờ Mail on Sunday, đội chủ sân Old Trafford đang lên kế hoạch hoãn thương vụ này, vì họ không muốn bị đối tác "ép giá", khi phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 71 triệu bảng!

Chuyển nhượng 29/09: - Bóng Đá

Man Utd không sốt sắng trong thương vụ Dembele.

Trước đó, chủ tịch Lyon, Jean-Michel A Formula đã từ chối bán cầu thủ 23 tuổi sau sự quan tâm từ Man Utd và Juventus vào mùa hè. Dembele gia nhập Lyon từ Celtic trong bản hợp đồng trị giá 19,7 triệu bảng vào tháng 8 năm ngoái và đã ghi 26 bàn sau 56 lần ra sân cho câu lạc bộ Pháp. 

Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực

    Bình Luận