Các cầu thủ của Arsenal đã xả hơi tại Singapore bằng cách tổ chức một cuộc thi hát, trong đó thủ môn Petr Cech là người phải miễn cưỡng tham gia.
Sau những màn biểu diễn của các tân binh Bernd Leno và Matteo Guendouzi, cựu ngôi sao Chelsea đã bị ép phải cầm micro, điều anh không quen thuộc, bởi Cech xưa nay nổi tiếng là một tay trống hơn là năng khiếu với giọng hát.

Các cầu thủ Arsenal đã có những giây phút giải trí vui vẻ trong chuyến du đấu tới Singapore.
Tuy nhiên, cuối cùng anh đã phải biểu diễn một bản nhạc rap, với lời bài hát: 'Chào mọi người, chúng tôi đang ở Singapore. Bạn khiến cho tôi ca hát và tôi chẳng mặn mà cho lắm. Chuyến đi này lâu quá. Tôi chẳng thể chờ đợi để được về nhà nữa (f***ing home)."
Trong khi Cech thể hiện một bài rap thảm hoạ, hậu vệ trẻ Jordi Osei-Tutu, người đã thực hiện một bản cover ấn tượng ca khúc Change (của ca sĩ Fredo). Buổi 'văn nghệ' nội bộ này được tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang chia sẻ lên mạng xã hội Instagram.
Ngày hôm qua, Arsenal đã nhận thất bại trước Atletico Madrid trong loạt sút luân lưu với tỉ số 1-3 (trước đó hai đội hoà nhau 1-1 sau 90 phút). The Gunners sẽ vẫn còn một trận đấu nữa trên đất Singapore (gặp Paris Saint-Germain) vào ngày thứ 7, trước khi trở về Châu Âu tiếp đón Chelsea tại Dublin, Cộng hoà Ireland vào ngày 1 tháng 8.
Bình Luận