Arsenal chuẩn bị bước vào 1 mùa hè bận rộn. Aaron Ramsey, Danny Welbeck và Stephan Lichtsteiner đã tuyên bố chia tay Emirates. Việc tiếp tục phải vắng mặt tại Champions League cũng khiến sức hút của The Gunners giảm dần và khó lòng chiêu mộ những tên tuổi lớn, trong khi những ngôi sao trong đội hình cũng bày tỏ ý định ra đi. Trong tay Unai Emery chỉ có 40 triệu bảng để tham gia vào thị trường chuyển nhượng, vậy nên ông buộc phải thanh lý nhiều cái tên trước khi nghĩ đến việc đưa ai về London.

Không dễ cho Arsenal để săn bộ đôi của Sampdoria.
Với số tiền ít ỏi như vậy, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đành phải nhắm đến những gương mặt mới bắt đầu tạo được tiếng vang. Gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng Arsenal sẽ bỏ ra 37 triệu bảng để thuyết phục Sampdoria đồng ý nhả Joachim Andersen và Dennis Praet. Andersen là 1 trung vệ với khả năng chỉ huy hàng thủ và được đánh giá rất cao. Trong khi đó, Praet là 1 tiền vệ trung tâm, đã ghi 2 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo. Sự xuất sắc của bộ đôi này đã giúp cho HLV Marco Giampaolo tự tin thực hiện lối chơi phòng ngự phản công ưa thích.
Tuy nhiên, theo Tuttosport, Sampdoria đã thẳng thừng từ chối yêu cầu của Arsenal. Blucerchiati cho rằng bộ đôi của mình phải có giá trị ít nhất là 44 triệu bảng và điều này đang nằm ngoài khả năng của The Gunners ở thời điểm hiện tại.
Mặc dù vậy, HLV Unai Emery vẫn có thể chờ đợi những tín hiệu tích cực. Ở Luigi Ferraris lúc này, tương lai của Marco Giampaolo không còn được đảm bảo và do đó, Praet cùng Andersen sẽ suy nghĩ về quyết định ra đi.
Bình Luận