Tháng Giêng vừa qua, từng có không ít thông tin cho rằng hậu vệ trẻ người Đan Mạch, Joakim Maehle sẽ rời Genk để đến chơi bóng tại Premier League. Cả Southampton, Crystal Palace và West Ham United đều quan tâm đến tài năng 22 tuổi, song cuối cùng Maehle đã không rời nước Bỉ, trong khi các đồng đội Sander Berge và Mbwana Samatta đều đã cập bến Xứ sở Sương mù.
Đang thể hiện phong độ cực cao từ đầu mùa, không khó hiểu khi Joakim Maehle thất vọng khi không được chuyển tới giải VĐQG hấp dẫn nhất thế giới. Thậm chí mới đây, khi trả lời phỏng vấn của tờ Dezondag, tuyển thủ U21 Đan Mạch cũng công khai thể hiện sự thất vọng ấy.
“Không có gì đáng ngạc nhiên khi Berge và Samatta giờ đều đã ra đi. Chúng tôi đều biết chiến lược của CLB, đó là một điều tốt cho tất cả mọi người”, Maehle nói.

Hậu vệ Joakim Maehle tỏ rõ sự thất vọng khi không được chuyển tới nước Anh.
“Việc tôi ở lại là một sự thất vọng, vâng. Tôi có tham vọng, vậy mà phải chứng kiến những CLB nước ngoài tiếng tăm đó đi qua ... Chúng tôi (Genk) đang là những nhà vô địch, nhưng điều đó có thể không diễn ra hàng năm, vì vậy đây có lẽ là cơ hội. Nhưng họ lại nói không...”
Joakim Maehle là mẫu hậu vệ sở hữu tốc độ đáng nể và rất giỏi đưa bóng vào vòng cấm đối thủ - những phẩm chất tối quan trọng với một hậu vệ cánh. Tờ Voetbal Primeur từng tiết lộ rằng CLB Bỉ định giá anh ở mức khoảng 7,5 triệu bảng, nhưng dường như, họ chỉ sẵn sàng chia tay trong mùa hè. Hợp đồng hiện tại của Joakim Maehle với Genk còn thời hạn đến năm 2023.
Xem Ryan Bable vui mừng với bàn thắng đầu tiên kể từ khi trở lại Ajax Amsterdam:
Bình Luận