Manchester United bước vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè với kế hoạch quan trọng nhất là củng cố lại vị trí tiền đạo trung tâm, trong bối cảnh HLV Erik Ten Hag đã không có được sự phục vụ của bất kỳ 'số 9' đẳng cấp nào kể từ thời điểm ông tiếp quản câu lạc bộ. Tuy vậy, mãi cho đến hiện tại, Quỷ đỏ mới chuẩn bị hoàn tất được kế hoạch này.
Sau quãng thời gian dài đàm phán, rốt cuộc thì Man Utd cũng đã tìm ra tiếng nói chung với Atalanta về trường hợp của Rasmus Hojlund thông qua một thương vụ có tổng trị giá 75 triệu euro. Hiện tại, Hojlund đang trên đường đến Anh để kiểm tra y tế, và dự kiến, thời điểm chân sút người Đan Mạch chính thức cập bến Old Trafford cũng là lúc Man Utd gạch tên bản hợp đồng trị giá 100 triệu euro khỏi danh sách mục tiêu của mình.

Có Hojlund, Man Utd không cần thêm một tiền đạo bom tấn.
Nhiều nguồn tin uy tín xác nhận, bên cạnh Hojlund, Man Utd thực chất vẫn còn nhắm đến hàng loạt mục tiêu chất lượng khác. Hiển nhiên, đây là một động thái hoàn toàn chính xác đến từ Quỷ đỏ, trong bối cảnh Atalanta từng tỏ ra rất cứng rắn với mức định giá 86 triệu bảng của mình. Và với việc Paris Saint-Germain vẫn luôn dành cho Hojlund một sự quan tâm đặc biệt, dễ hiểu tại sao đội chủ sân Old Trafford lại lo ngại về viễn cảnh bỏ lỡ chân sút người Đan Mạch.
Theo tiết lộ từ ký giả Laurie Whitwell, nếu để mất Hojlund, Man Utd sẽ lập tức chuyển hướng sang Randal Kolo Muani - người đứng đầu danh sách mục tiêu dự phòng của Quỷ đỏ. Danh tiếng của Muani đã tăng lên vượt bậc sau một kỳ World Cup thành công cùng ĐT Pháp, và thực tế thì tiền đạo này còn gây ấn tượng hơn cả Hojlund ở cấp độ câu lạc bộ. Cụ thể, Muani có đến 15 bàn thắng và 11 pha kiến tạo trong mùa giải vừa qua, chỉ tính riêng tại Bundesliga.

Muani nằm tại tầm ngắm của Man Utd.
Dĩ nhiên, Frankfurt biết rõ mình đang nắm một 'báu vật' trong tay, thế nên họ không có kế hoạch để Muani rời đi một cách dễ dàng. Trước đó, theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, đại diện đến từ Bundesliga muốn giữ lại Muani thêm một mùa giải nữa, và họ sẽ chỉ thay đổi lập trường của mình nếu nhận được một lời đề nghị có giá trị 100 triệu euro. Xét đến những gì Muani đã thể hiện cùng bản hợp đồng còn thời hạn đến tận năm 2027, có thể nói, đây là mức định giá tương đối hợp lý.
Nhưng, hiển nhiên là Man Utd sẽ chẳng có lý do gì để tiếp tục chi tiêu một khoản tiền khổng lồ sau khi đã chiêu mộ thành công Hojlund. Mà thực chất, dù muốn thì Quỷ đỏ cũng khó lòng đưa Muani về Old Trafford, bởi theo tiết lộ từ The Telegraph, họ thậm chí còn phải bán thêm cầu thủ để cân bằng lại cán cân tài chính một khi hoàn tất thương vụ Hojlund. Hơn hết, Ten Hag vẫn còn kế hoạch củng cố tuyến giữa, và ông cũng đã xác định được Sofyan Amrabat là mục tiêu hàng đầu của mình.

Ưu tiên tiếp theo của Ten Hag là mua thêm tiền vệ.
Thực tế, truyền thông Anh từng khẳng định Man Utd muốn chiêu mộ hai tiền đạo cắm trong mùa Hè năm nay, với những lo ngại về thể lực của Anthony Martial. Nhưng xét trên tình hình thực tế, nếu thực sự mang về Old Trafford thêm một "số 9" khác sau Hojlund, Quỷ đỏ chỉ có khả năng thâu tóm một phương án 'giá rẻ' để dự phòng cho chân sút người Đan Mạch - và chắc chắn đó không phải là Muani.
Bình Luận