Tây Ban Nha trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2018. Hiển nhiên, Barca cùng Real là 2 cái tên được quan tâm hàng đầu. So với "Blaugrana" cương quyết, mạnh mẽ chèo kéo cái mục tiêu, Real có phần yên ắng, đuối sức khi liên tục nhận thất bại ở những thương vụ lớn.

Real phải chờ đến thứ 2 (27/8) để biết quyết định của UEFA trong thương vụ Mbappe.
Chưa kể, đội bóng Hoàng gia đang đối mặt với hàng loạt rối ren từ tương lai các trụ cột cho đến thượng tầng. Trong khi cổ động viên thấp thỏm vì chuyện đi ở của Luka Modric chưa rõ ràng thì Chủ tịch Perez và HLV Lopetegui bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn vì công tác chuyển nhượng.
Giữa muốn vàn lo lắng, bất ngờ, truyền thông Tây Ban Nha đã mang tin vui đến với cổ động viên thành Madrid. Trước nguy cơ PSG phải bán 1 trong 2 siêu sao Neymar hoặc Mbappe vì luật công bằng tài chính, tờ AS, Marca đồng loạt khẳng định đội bóng Hoàng gia tái khởi động bản hợp đồng tiền đạo người Pháp.
Theo đó, Kền Kền trắng chủ trương ''án binh bất động'' và thực hiện nước cờ đầy toan tính. Đó chính là chờ phán quyết cuối cùng từ UEFA về vi phạm luật cân bằng tài chính của PSG trong vòng 48 giờ. Thế nhưng, mới đây, không khí ở Bernabeu chùn xuống khi đón nhận thông tin chẳng mấy hay ho từ Liên đoàn bóng đá châu Âu.
Cụ thể, tờ AS tiết lộ Phòng xét xử tài chính trực thuộc UEFA do José da Cunha chủ trì tiếp tục trì hoãn việc ban bố quyết định cuối cùng về trường hợp chi trả 402 triệu euro cho 2 ngôi sao Neymar cùng Mbappe của PSG. Đồng thời, thời gian được chuyển đến thứ 2 tuần sau (27/8).
Điều này đẩy đội bóng Hoàng gia vào cục diện vô cùng khó khăn. Với chủ trương tôn trọng và không muốn pha hủy mối quan hệ tốt đẹp với đương kim vô địch Ligue 1, Ban lãnh đạo "Los Blancos" buộc lòng phải tiếp tục chờ đợi trong thấp thỏm khi kỳ chuyển nhượng đã cận kề ngày đóng cửa.
Trước đó, thượng tầng Real cũng tỏ ra quan ngại thương vụ đổ bể ở phút cuối khi phát đi thông điệp: "Về mặt lý thuyết, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào UEFA. Và giờ phải chờ xem họ có đồng ý làm vậy hay không".
Tờ báo uy tín xứ bò tót tiếp tục khẳng định Kền Kền trắng vẫn giữ thái độ thụ động trong việc đàm phán với PSG. Nếu UEFA đưa ra phán quyết có lợi, đại diện nước Pháp từ chối bán, đội chủ sân Bernabeu sẵn sàng buông bỏ việc chèo kéo Mbappe.
Dẫu vậy, tờ AS cũng thắp lên một chút hy vọng cho cổ động viên thành Madrid. Theo đó, đã để UEFA để ý thì rất khó để thoát tội. Chưa kể, Chủ tịch Liên đoàn, ông Aleksan Ceferin là người rất kiên quyết trong việc thực hiện luật công bằng tài chính.
Bình Luận