Rạng sáng nay, Chelsea đã giành vé vào chung kết Europa League. Tiếp đón Eintracht Frankfurt tại Stamford Bridge, The Blues hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu và đi tiếp bằng chiến thắng 4-3 ở loạt luân lưu.
Trong trận cầu vừa qua, Ruben Loftus-Cheek được HLV Maurizio Sarri trao cơ hội ra sân ngay từ đầu. Không phụ kỳ vọng, tuyển thủ Anh chính là chủ nhân bàn mở tỷ số cho Chelsea.
Không mấy được trọng dụng hồi đầu mùa nhưng Sarri đang tin dùng Loftus-Cheek thời gian gần đây. Từng có thông tin tiền vệ 23 tuổi muốn rời Tây London để được thi đấu thường xuyên hơn. Tuy nhiên trong bài phỏng vấn mới đây, Loftus-Cheek đã khẳng định tương lai tại Stamford Bridge.

Loftus-Cheek là người hùng Chelsea sáng nay.
"Tôi không chắc lắm (về hợp đồng mới)." Sky Sports dẫn lời Loftus-Cheek. "Tôi để người đại diện xử lý và cũng không nghĩ về nó lúc này."
"Là quan trọng với tôi khi tập trung vào hiện tại. Tôi đang được thi đấu, chuyện có vẻ tốt, vì vậy không có lý do nào tôi nên nghĩ về việc rời Chelsea."
Loftus-Cheek thường gặp các chấn thương lưng, vấn đề Sarri từng nói anh có thể phải chiến đấu trong cả phần còn lại sự nghiệp. Tuy nhiên, Loftus-Cheek không tán đồng với ông thầy: "Tôi gặp phải chấn thương lưng, các cơn co thắt gần hông, từ khi 16, 17 tuổi đến nay. Thế nhưng qua năm tháng tìm hiểu về cơ thể của mình với các chuyên gia thể chất, chúng tôi đã tìm ra cách giữ nó tránh xa."
"Tôi không nghĩ đó là điều sẽ phải chịu đựng trong phần còn lại sự nghiệp. Tôi đang cảm thấy thật sự ổn."
Bình Luận