Màn trình diễn ấn tượng của Odion Ighalo trong màu áo Man United
Mặc dù có rất nhiều tin đồn cho rằng Man United đã tiến một bước dài tới khả năng giữ chân tiền đạo Odion Ighalo tới tháng 1 năm sau, thế nhưng theo tờ DailyMail, tất cả đã chấm dứt vào ngày hôm qua. Theo đó, bản hợp đồng cho mượn Ighalo của Thân Hoa Thượng Hải với Manchester United có điều khoản cần đàm phán tiếp hợp đồng cho mượn trước 1 tháng so với ngày đáo hạn.
Tương lai của Ighalo tại MU chấm dứt
Tuy nhiên, "Quỷ Đỏ" đã bỏ lỡ cơ hội đó khi đáng ra họ cần phải gửi đề nghị gia hạn hợp đồng mượn tiền đạo người Nigeria vào ngày 31/5. Hợp đồng mượn Ighalo của MU sẽ đáo hạn vào ngày 1/6 và với động thái im lặng này, đội chủ sân Old Trafford đã bỏ qua trường hợp gia hạn với chân sút sinh năm 1989.
Đến hôm nay, MU đã chính thức bị khóa đàm phán với đội bóng chủ quản của Ighalo là Thân Hoa Thượng Hải. Tờ Sportsmail khẳng định khoản phí mượn Ighalo chính là lý do quan trọng khiến MU từ bỏ cơ hội này. Trong khi đó, người đại diện của Ighalo, ông Atta Aneke đã tiết lộ 2 đội bóng đã ngồi lại để đàm phán về khả năng gia hạn hợp đồng cho mượn đến cuối tháng 1 năm 2021 nhưng không thể tìm ra tiếng nói chung.
Như vậy, Odion Ighalo sẽ chuẩn bị phải trở lại Thượng Hải (Trung Quốc) do quá trình đàm phán đổ bể. Đây là một điều tương đối đáng tiếc dành cho cá nhân Ighalo bởi tiền đạo này luôn khẳng định trái tim mình dành trọn cho MU. Thậm chí, cựu ngôi sao Watford còn khẳng định việc khoác áo MU chính là "giấc mơ từ nhỏ" của mình.
Chân sút đã ghi được 4 bàn trong 8 trận cho MU rõ ràng không muốn rời Old Trafford vào thời điểm này, khi mùa giải sắp trở lại từ ngày 17/6 tới. Dẫu vậy, việc hợp đồng của anh tại MU chỉ giá trị tới hết 30/6 khiến anh buộc lòng phải trở lại Trung Quốc.
HLV Solskjaer rất muốn giữ chân Ighalo
Ighalo gia nhập MU vào cuối tháng 1/2020 theo bản hợp đồng cho mượn từ Thân Hoa Thượng Hải. Đội bóng Anh phải chi ra 3 triệu bảng để sở hữu Ighalo từ đó cho tới nay. Bên cạnh đó, MU còn phải thanh toán khoản lương 100.000 bảng/tuần cho Ighalo, còn lại 200.000 bảng/tuần sẽ do đội bóng chủ quản đang chơi tại giải VĐQG Trung Quốc trả nốt (tổng thu nhập 300.000 bảng/tuần).
HLV Ole Gunnar Solskjaer từng chia sẻ rằng ông rất muốn MU giữ chân thành công Ighalo khi mùa giải năm nay sắp trở lại và "Quỷ Đỏ" sẽ bước vào giai đoạn cạnh tranh đầy khốc liệt. Thế nhưng, với việc thương vụ này đổ bể, MU sẽ phải "liệu cơm gắp mắm", trong bối cảnh chân sút hàng đầu Marcus Rashford vẫn cần thêm thời gian để lấy lại cảm giác bóng tốt nhất sau chấn thương.
Bình Luận