Với màn trình diễn đáng thất vọng, Argentina đang đứng trước nguy cơ bị loại từ vòng bảng. Điều này đã khiến CĐV đau khổ.
Sau trận hòa thất vọng 1-1 trước Iceland và thất bại đau đớn 0-3 trước Croatia đã khiến Argentina đứng trước nguy cơ bị loại sớm. Đến với giải đấu này, Leo Messi và đồng đội được kỳ vọng rất nhiều nhưng khi vào giải tập thể xứ tango lại trình diễn một lối chơi nhạt nhào, thiếu sáng tạo.
Điều này đã khiến họ có kết quả như hôm nay. Nhìn chung Argentina không có gì phỉa hối tiếc nếu phải rời khỏi giải đấu ngay từ vòng bảng. Nhưng dĩ nhiên, theo các CĐV nhiệt thành của Messi thì họ không thể chấp nhận được thất bại đau như thế này.

Một fan dẫn lời của Jamie Redknapp nhận xét về Messi: "Ronaldo đã vượt qua được áp lực khi chơi cho tuyển Bồ Đào Nha. CR7 không bị những "bóng ma" của các mùa World Cup trước đây đè nặng, chẳng hạn trường hợp "cậu bé vàng" Diego Maradona. Trong khi đó, tại cuộc so tài đêm thứ năm (rạng sáng 22-6 theo giờ Việt Nam), dường như Messi đã không thích thú khi thi đấu cho Argentina."

"Modric quá xuất sắc, còn Argentina thì tôi không thể nhớ nổi có lần nằm họ lại chơi kém như hôm nay."

"Messi không phải con cừu. Fan hâm mộ đã không còn trung thành nữa rồi."

"Aguero có 7 cú chạm đầu và Messi có 20 cú chạm đầu trong hiệp 1 khi thi đấu với Croatia. Thật là lãng phí."

"CĐV cảm thấy đau đớn khi Argentina của Messi bị Croatia đánh bại."

"Fan của Argentina/ fan của Barcelona nói rằng: Messi không thể một mình làm hết tất cả mọi việc. Nhưng Ronaldo thì làm mọi thứ bằng chính sức của anh ta đấy."

Một fan trích lời nhà báo John Carlin: "Các cầu thủ Argentina thiếu sự tự trọng để hiểu một điều những thứ mà các cầu thủ tại Barca biết được. Khi bạn có bóng phỉ nhìn lên xem Messi ở đâu và chuyền cho ông vua ấy."

"Messi là cầu thủ xuất sắc nhất Argentina và Barcelona. Còn Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới."

Bình Luận