Các cầu thủ Iceland đã chơi cực kì nỗ lực và có những phút tưởng chừng đã làm điều kì diệu trước Croatia.

Với việc chỉ có được 1 điểm sau 2 lượt trận đầu, Iceland buộc phải giành trọn 3 điểm trước Croatia mới có cơ hội lọt vào vòng trong. Tuy nhiên, Croatia dù xuất phát với đội hình hai vẫn còn đó khả năng kiểm soát thế trận.

Tinh thần chiến đấu tuyệt vời của các cầu thủ Iceland được thể hiện qua hình ảnh quả cảm của Birkir Bjarnason.

Sau pha va chạm với Pjaca, máu mũi của cầu thủ này đã đổ thành dòng nhưng anh vẫn trụ lại sân đến tận phút 90.

Sau đầu hiệp một có phần lép vế, các cầu thủ Iceland bắt đầu gia tăng nhịp độ tấn công.

Ingason trong một pha lên tham gia tấn công đã suýt đánh đầu thành bàn.

Cuối hiệp một là thời khắc mà CĐV Croatia thót tim nhất với những pha hãm thành liên tục của Iceland. Tuy nhiên, thủ môn Kalinic trong một ngày thi đấu xuất thần đã ngăn cản những cơ hội mười mươi của đội bóng áo trắng.

Sau giờ nghỉ giải lao, Croatia bất ngờ có được bàn thắng do công của Milan Badelj.

Đây là môt pha bóng mà hậu vệ Iceland đã bỏ quên cầu thủ này để anh có pha vollley trong tư thế không người kèm.

Phút 74, từ một pha bóng chạm tay trong vòng cấm của các cầu thủ Croatia, Iceland được hưởng phạt đền. Gylfi Sigurdsson quân bình tỉ số. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà Iceland làm được.

Bình Luận