4 bàn thắng và quá nhiều cảm xúc. Một trận đấu mà cả Nhật Bản và Senegal đã cống hiến hết mình vì khán giả.

Cả 2 đội gần như giữ nguyên đội hình như trong 2 trận thắng trước Colombia và Ba Lan.

Diễn biến của trận đấu đã phần nào thể hiện lý do tại sao 2 đội đã giành 3 điểm ở ngày ra quân.

Ngay trong những phút đầu hiệp 1, Senegal với thể lực vượt trội tràn lên áp sát và tạo ra vô số cơ hội hãm thành.

Phút thứ 11, trong một tình huống lên bóng bên cánh phải, sai lầm sau pha đánh đầu phá bóng của tiền vệ Haraguchi và lỗi bắt bóng không dính của thủ môn Kawashima trực tiếp tặng Mane một bàn thắng.

Sau màn im hơi lặng tiếng trong trận đấu gặp Ba Lan, Mane cuối cùng đã lên tiếng.

Trong một tình huống tưởng như vô hại sau pha lên bóng của Nagatomo, bằng cách nào đó, bóng đến chân Inui và khoảnh khắc cứa lòng sau đó của cầu thủ mang áo số 14 giúp Nhật bản gỡ hòa.

Dù đã 30 tuổi, Inui vẫn giữ được những phẩm chất đã làm nên tên tuổi của mình.

Tưởng như đang đá trên thế thắng thì bất ngờ Senegal có bàn thắng thứ 2 ở phút 72 trong một tình huống phối hợp từ biên phải hàng thủ Nhật bản.

Đội trưởng Hasebe sau đó dù chảy máu mũi nhưng vẫn chiến đấu ngoan cường.

Honda gỡ hòa, nỗ lực được đền đáp.
TỪ KHÓA: Đội tuyển Nhật BảnĐội tuyển Senegal
Bình Luận