Các cầu thủ Iran đã dùng mọi cách, kể cả câu giờ để ngăn cản Tây Ban Nha ghi bàn.

Việc đã có 3 điểm ở trận đầu qua quân khiến Iran nhập cuộc với tâm lí tử thủ trước Tây Ban Nha. Họ sẵn sàng đá rắn để ngăn cản những pha đi bóng kĩ thuật của đối thủ.

Isco là trung tâm trong mọi đợt lên bóng của Tây Ban Nha và anh đã chơi khá hiệu quả trong đêm qua.

Ở phía bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Iran tranh thủ từng phút để nằm sân và câu giờ ngay khi trận đấu còn chưa kết thúc 45 phút đầu tiên. Dĩ nhiên, Diego Costa tỏ ra không hài lòng với cách điều hành của trọng tài.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Tây Ban Nha tăng tốc ở hiệp hai. Phuts 54, pha xoay trở cực khéo của Costa trong vòng cấm đã khiến hậu vệ Iran loạn choạng phá bóng ẩu. Bóng trúng chân Costa bay thẳng vào lưới.

Đây là bàn thắng thứ ba của Costa tại World Cup lần này.

Đến phút 62, CĐV Tây Ban Nha chết lặng khi lưới của De Gea rung lên sau cú sút của Ezatolahi.

Tuy nhiên, các cầu thủ Iran đã ăn mừng bởi ngay sau đó bằng công nghệ VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng.

Đây là một pha bóng diễn ra khá nhanh và chỉ có công nghệ mới xác định được, một cầu thủ Iran đã việt vị trước khi có bàn thắng.

Các cầu thủ Iran tiếc ngẩn ngơ.

Bình Luận