Giờ thì tuyển Anh lại đi tìm 'những Gerrard, Lampard, Paul Scholes'

Tam Sư vẫn còn rất nhiều việc cần làm, trước khi mơ mộng đến các danh hiệu.

Anh sẽ trở về nhà với không huy chương và không bằng chứng xác thực nào thể hiện họ tốt hơn thế hệ Italia 90.

Cuộc đọ sức phân định hạng Ba - Tư tại St Petersburg đêm qua giống như một trận giao hữu. World Cup 2018 đã chứng kiến rất nhiều trận đấu quyết liệt, giàu cảm xúc, nhưng màn so tài giữa Bỉ và Anh lại không nằm trong số đó. Sự thật giải đấu tại Nga đã kết thúc với Tam Sư từ rạng sáng thứ năm, nơi họ nhận trái đắng trước Croatia.

So sánh các tuyến và HLV Pháp - Croatia - Bóng Đá

 Anh không thể giành HCĐ.

Trận thua mới đây có thể tạo ra đôi chút dư vị thất vọng, khi Anh đánh mất cơ hội giành thành tích tốt nhất qua các kỳ World Cup tổ chức ở nước ngoài. Dẫu vậy, khi theo dõi 90 phút vừa qua, có cảm giác Tam Sư xứng đáng với vị trí thứ tư, hơn là huy chương đồng.

Tuyển Anh hoàn toàn bị áp đảo

Cả hai đội đều ra sân trong nỗi đau để vuột tấm vé góp mặt ở chung kết tại SVĐ Luzhniki. Tuy thế, Bỉ vẫn tỏ ra vượt trội. Họ đặt nhiều quyết tâm hơn ngay từ đội hình xuất phát, với phần lớn 11 cái tên thường xuyên đá chính.

Trên sân, Eden Hazard và Kevin De Bruyne trở nên bùng nổ. De Bruyne dễ dàng chiếm lĩnh các khoảng trống, kiến tạo cơ hội cho các đồng đội và làm chủ hoàn toàn trung tuyến. Trong khi Hazard là chủ nhân của bàn thắng quyết định, nhấn chìm nỗ lực lội ngược dòng từ Tam Sư.

So sánh các tuyến và HLV Pháp - Croatia - Bóng Đá

 Các ngôi sao Bỉ làm Tam Sư chao đảo.

Màn trình diễn đêm qua như một lời gợi nhớ đẳng cấp của bộ đôi trụ cột tuyển Bỉ, hai ngôi sao sáng nhất tại Nga hè này, trước khi sự thực dụng của tuyển Pháp cách đây bốn ngày bóp nát phong cách nghệ thuật mà họ dày công cống hiến.

Thay đổi chiến thuật từ Southgate với 5 gương mặt mới ra sân ngay từ đầu, cùng sơ đồ 3-4-3 đã không phát huy tác dụng. Anh tỏ ra đuối sức so với chính họ phần đầu giải, kém năng lượng hơn và không thể duy trì tần suất pressing liên tục. Bỉ tự do luân chuyển bóng đến bất cứ nơi nào mình muốn, còn các bóng áo đỏ lại vật vờ chẳng buồn ngăn chặn.

Tam Sư trong nỗi nhớ thế hệ vàng

Cần ghi nhận hình ảnh vững vàng, với sự cải thiện đáng kể về bản lĩnh của tuyển Anh ở World Cup 2018. Hệ thống phòng ngự và cách triển khai bóng từ tuyến dưới mà thầy trò Gareth Southgate vận hành cũng rất cừ khôi.

Thế nhưng, đâu đó vẫn còn những dấu hỏi lớn về sức mạnh tuyến giữa, khả năng tạo cơ hội và cách các đồng đội hỗ trợ niềm hy vọng Harry Kane, người rất hay bị rơi vào thế cô lập trong vòng vây đối thủ.

Trung tuyến Tam Sư đang thiếu đi hình ảnh của Steven Gerrard, Frank Lampard hay Paul Scholes ngày nào, những huyền thoại mà chỉ cần một trong số họ xuất hiện, khác biệt về quyền kiểm soát chắn chắn nằm gọn trong tay đội tuyển xứ Sương Mù.

So sánh các tuyến và HLV Pháp - Croatia - Bóng Đá

 Dier hay Henderson hiện tại chưa thể vươn tầm sánh vai những đàn anh tên tuổi. 

Không có những con người đạt đến đẳng cấp ấy, Anh đã thua trong cả 3 cuộc đối đầu các hàng tiền vệ chất lượng hơn (Bỉ (2 lần) và Croatia). Hôm qua, Tam Sư lại để De Bruyne thỏa sức đạo diễn thế trận, tương tự cách họ bất lực kiềm tỏa nhạc trưởng Croatia, Luka Modric ở bán kết.

Thất bại gợi nhắc Tam Sư vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nếu muốn nuôi hy vọng tạo ra điều đặc biệt ở Euro 2020, nơi SVĐ Wembley đã được chọn đăng cai bán kết và chung kết. Sẽ không đơn giản, khi chưa rõ Southgate biết đi đâu để tìm ra Gerrard, Lampard hay Scholes mới cho đội ngũ ông dẫn dắt.

    Bình Luận