Bàn thắng mở tỉ số của đội tuyển Bỉ được ghi nhận là pha phản lưới nhà của tiền vệ phòng ngự Fernandinho, nhưng rõ ràng, những nhân vật chính trong pha bóng này đa số là những cầu thủ đang chơi bóng cho câu lạc bộ đương kim vô địch Premier League, Manchester City.
Gabriel Jesus và Fernandinho là hai cầu thủ tham gia phòng ngự trong tình huống phạt góc của đối thủ. Ở phía bên kia chiến tuyến, người đứng trước quả đá phạt là Nacer Chadli và người có tác động vào trái bóng sau cú ra chân của tiền vệ sinh năm 1989 là Vincent Kompany.

Tình huống mở tỉ số của "Manchester City"
Trên thực tế, cả Fernandinho và Jesus đều đã cố gắng phá bóng, nhưng họ lại không hoàn thành tốt nhiệm vụ và để bóng đi vào lưới của đội nhà từ một cự ly rất gần, chính vì vậy thủ thành Alisson Becker đã không thể kịp phản xạ để cứu thua. Tỉ số là 1-0 cho "Quỷ Đỏ'!
Ngay sau tình huống trớ trêu này, người hâm mộ Manchester United đã đua nhau đăng tải những thông điệp mang tính chế giễu các cầu thủ của đại kình định Man City. Bởi trước đó, cổ động viên của The Citizen đã 'khoe khoang' rằng đội bóng của họ sở hữu rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại World Cup, nhưng với bàn thua này, có lẽ sự khoe khoang đó đã phản tác dụng.

Ngôi sao già cỗi của Man City với một bàn phản lưới nhà.

LOL, MỘT BÀN PHẢN LƯỚI NHÀ MAN CITY HAHAHHA.

Làm tốt lắm các cầu thủ Man City. Một pha phản lưới và một pha bỏ lỡ dễ dàng nhất.

Một cầu thủ Man City phản lưới tại tứ kết World Cup.

Bình Luận