Solskjaer nói lời thật lòng trước phong độ tệ hại của De Gea

Man Utd vừa đón nhận trận thua 1-3 khó nuốt trôi trước Chelsea trong trận bán kết FA Cup.

Đó là trận đấu mà hàng thủ Man Utd đã chơi tệ hại. Victor Lindelof và David de Gea đều có lỗi trong bàn thua đầu tiên của Quỷ đỏ. Đến bàn thua thứ 2, De Gea một lần nữa mắc lỗi khi bắt quá tệ trước cú sút xa của Mason Mount.

Man United's De Gea should've saved second Chelsea goal - Solskjaer - Bóng Đá

 De Gea không còn ổn định như lúc trước.

Phong độ của thủ môn người Tây Ban Nha trong khoảng 1 năm trở lại khá phập phù. Dù vậy, anh vẫn được HLV Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng.

 

"Tôi không thể nói thay cho sự tự tin của David de Gea nhưng anh ấy rất mạnh mẽ về mặt tinh thần", Solskjaer cho biết. "Anh ấy biết rằng anh ấy nên cứu thua thành công 100 lần trong số 100 lần, nhưng bóng đá là vậy.

David biết anh ấy nên cứu thua được bàn thua thứ 2, nhưng bây giờ đã xong, chúng tôi phải tiếp tục."

Lựa chọn thứ hai ở vị trí thủ môn tại Man Utd là Sergio Romero vẫn được sử dụng ở mọi vòng đấu tại FA Cup mùa này, nhưng vị HLV người Na Uy đã bất ngờ chọn De Gea cho cuộc đụng độ tại Wembley.

Ông nói thêm: "Tôi đã có quyết định để De Gea ra sân và về mặt tinh thần, anh ấy đã sẵn sàng cho điều đó.

Không có thời gian để cảm thấy tiếc cho bản thân, chúng tôi có hai trận đấu trong tuần này và sau đó là Europa League. Tâm trí của chúng tôi sẽ sẵn sàng và đôi chân của chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng để tiếp bước."

Solskjaer tự hào về Marcus Rashford:

 
    Bình Luận