Guardiola: "Ghi càng nhiều bàn là càng tôn trọng đối thủ"

Man City của Pep Guardiola tỏ ra không hề khoan nhượng với mành lưới của Burton Albion khi mà 9 bàn thắng mới đủ để ông cùng học trò... tôn trọng đối thủ.
Guardiola: "Ghi càng nhiều bàn là càng tôn trọng đối thủ"
Sau màn hủy diệt 7-0 trước Rotherham ở FA Cup, Man City tiếp tục ghi thêm một cơn mưa bàn thắng nữa, thậm chí còn lớn hơn vào lưới Burton ở bán kết Cúp Liên đoàn. Các học trò của Guardiola đã ghi tới 9 bàn thắng tại Etihad và nên nhớ đó mới là trận lượt đi.

Nhiều ý kiến cho rằng Man City không cần ghi nhiều bàn đến vậy, một là để giữ sức, hai là giữ cho đối thủ đang chơi ở League One một chút danh dự khi ra về. Nhưng Guardiola thì không nghĩ như vậy: "Chúng tôi đã vào chung kết. Tôi đã nói với các học trò rằng hãy chơi đơn giản cho đến trước giờ nghỉ. Ghi nhiều bàn là cách tốt nhất để chúng ta tôn trọng giải đấu cũng như đối thủ".

"Nếu bạn chơi không hết mình, bạn không tôn trọng người khác. Chúng tôi đã làm những gì nên làm rồi. Đương nhiên City cũng cần chơi nghiêm túc ở trận lượt về. Bạn không thể thốt lên 'Ồ, đó chỉ là Burton thôi mà', chúng tôi không như thế và điều đó khiến tôi hài lòng".

"Nếu bạn dẫn 4-0 và quên mất phải tiếp tục thì đó là sự sỉ nhục cho giải đấu này, đối thủ này. Tôi đã mời HLV Nigel Clough một ly vang sau trận, tôi biết tầm ảnh hưởng của cha ông ấy với bóng đá Anh, một thiên tài. Thật vinh dự được dành thời gian bên cạnh ông ấy".

Sau màn hủy diệt không thương tiếc, Guardiola đã ở lại bắt tay từng cầu thủ Burton sau trận đấu, đặc biệt trong số đó là chàng thủ môn tội nghiệp Bradley Collins khi phải vào lưới nhặt bóng tới 9 lần. Đây là chiến thắng có cách biệt lớn nhất của Man City kể từ năm 1987, khi đó họ đánh bại Huddersfield tới 10-1.

    Bình Luận