Tìm đâu một cú đá "bọ cạp" ở Wembley?

Bóng đá ngày nay đã thay đổi rất nhiều, người ta có thể sẽ chẳng còn thấy được một pha bóng như kiểu của Rene Higuita trên sân Wembley đêm nay.
Tìm đâu một cú đá "bọ cạp" ở Wembley?
Vào đêm nay, một thủ môn người Colombia là David Ospina sẽ đứng trong khung gỗ trên sân Wembley trong trận chung kết cúp Liên đoàn Anh. Cũng tại sân đấu huyền thoại này, một người đồng hương của Ospina đã tạo ra pha bóng lưu danh vào sử sách. Đó là pha cản phá kiểu bọ cạp của “El Loco” (gã điên) Rene Higuita.

Trong trận giao hữu giữa Anh và Colombia trên sân Wembley vào năm 1995, thủ môn Higuita đã bay người móc bóng cản phá cú sút nhẹ hều của Jamie Redknapp. Higuita có thể ôm gọn dễ dàng pha bóng đó nhưng “gã điên” đã ngẫu hứng tung người phá bóng và trở thành huyền thoại. Ngày nay, Higuita luôn góp mặt trong bất cứ video nào trên Youtube liên quan đến chủ đề thủ môn.

Sự ngẫu hứng trong bóng đá luôn đem đến phấn khích cho người hâm mộ và dễ dàng biến thành pha bóng huyền thoại. Nó đôi khi không quá khó về mặt kỹ thuật nhưng khó ở chỗ có dám nghĩ, dám làm hay không, như cú bấm bóng của Antonin Panenka ở trận chung kết EURO 1976.

Nó là cú sút penalty đầy mạo hiểm trong trận cầu quan trọng nhất với bóng đá Tiệp Khắc. Panenka đã thành công để trở thành biểu tượng và được đặt tên cho chính cú sút penalty kiểu đó, “cú Panenka”. Nhưng ông có thể trở thành tội đồ, thành một gã ngớ ngẩn nếu thủ thành Sepp Maier của đối thủ Tây Đức sừng sỏ bắt gọn được trái bóng.

Pha cản phá huyền thoại của
Pha cản phá huyền thoại của "gã điên" Higuita

Trong quá khứ, rất nhiều pha bóng ngẫu hứng đã trở thành huyền thoại. Nhưng trong bóng đá ngày nay, cầu thủ đã lạnh lùng hơn rất nhiều. Họ đặt nặng sự an toàn, không còn dám làm những điều điên rồ. 

Ospina trước trận chung kết cúp Liên đoàn Anh đã nói: “Cú đá bọ cạp đó? Tất nhiên, tôi đã xem nó. Chúng tôi đã nói về nó rất nhiều. Thật tuyệt khi ông ấy làm pha bóng đó tại Wembley”. Nhưng Ospina sẽ không dám, và không được phép tái hiện pha bắt bóng của tiền bối đồng hương trên sân Wembley đêm nay.

HLV Arsene Wenger chia sẻ trước trận: “Higuita dĩ nhiên là thủ môn điên cuồng. Nhưng tôi sẽ không hạnh phúc nếu Ospina làm điều đó. Nó cho thấy bóng đá đã thay đổi. Những người như Higuita đã biến mất khỏi bóng đá. Với tầm quan trọng của thành tích, sẽ không có chỗ cho sự ứng tác và cầu thủ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn”.

“Nó giống như một số người được đặt tên cho các kỹ năng mà nếu ở trong bóng đá ngày nay, họ sẽ không dám thực hiện. Cú panenka trong trận chung kết EURO, bạn sẽ không thấy nữa vì sự rủi ro. Sự sáng tạo và rủi ro đã bị nghiêng về phía an toàn”.

Đúng như Wenger chia sẻ, bóng đá đã mất đi sự ngẫu hứng. Và sẽ chẳng còn một Higuita nào trên sân Wembley nữa!
    Bình Luận