Tottenham méo mặt vì trận gặp đội Hạng Nhì bị hoãn

HLV Jose Mourinho và các cầu thủ Tottenham hẳn rất ngán ngẩm khi phía FA thông báo dời lịch thi đấu giữa họ với Leyton Orient sang 1 ngày khác thay vì hủy bỏ.
Tottenham méo mặt vì trận gặp đội Hạng Nhì bị hoãn

Theo lịch cũ, trận so tài giữa Leyton Orient vs Tottenham lẽ ra sẽ diễn ra vào lúc 0h00 đêm nay, 23/9 (giờ Việt Nam) nhưng bây giờ sẽ được chuyển sang tổ chức vào một thời điểm khác. Nguyên nhân là bởi trước đó phía Leyton Orient xác nhận có 10 trường hợp dương tính Covid-19.

Ngay lập tức người ta đã nghĩ ra viễn cảnh FA sẽ hủy trận đấu này do theo điều luật, bất kỳ đội bóng nào không thể thi đấu thì màn so tài đó sẽ hủy bỏ và công nhận đội còn lại thắng cuộc. Nhưng cuối cùng, FA đã tỏ ra rất "có tâm" khi chỉ dời ngày thi đấu (nhiều khả năng sang tuần sau) chứ không hủy bỏ trận đấu.

Bây giờ, Tottenham sẽ nơm nớp chờ đợi lịch thi đấu ác mộng trong 2 tuần tới. Trận đấu với Leyton Orient dự kiến sẽ là khởi đầu cho 11 ngày kinh hoàng với Tottenham khi họ phải chơi với 4 đối thủ ở thời điểm đó. Đó là chưa bao gồm trận đấu tiếp theo tại vòng 4 cúp Liên đoàn (theo lịch diễn ra vào tuần tới) nếu Tottenham vượt qua Leyton Orient. Trận đấu cúp với Orient bị hoãn lại cho đến tuần sau có nghĩa là trận đấu ở vòng 4 cúp Liên đoàn với đội thắng ở cặp Chelsea hoặc Barnsley cũng sẽ bị dời lại.

Ở khía cạnh tích cực, thầy trò Jose Mourinho giờ đây có thêm thời gian để chuẩn bị cho trận làm khách trước Shkendija (Bắc Macedonia) tại vòng sơ loại thứ 3 Europa League 2020/21.

XEM THÊM

Lampard xác nhận Edouard Mendy đang kiểm tra y tế

M.U hết cửa mua Sancho trong Hè 2020

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận