8 trận 6 bàn, Rashford vẫn "cam bái hạ phong" một cái tên

Marcus Rashford chơi rất ấn tượng kể từ khi Solskjaer lên nắm quyền tại Old Trafford, nhưng anh vẫn chưa phải sát thủ số một tại xứ sở sương mù.

Có thể nói, Marcus Rashford là một trong những cái tên có bước chuyển mình mạnh mẽ nhất kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer thay Jose Mourinho lên cầm quyền tại "Nhà hát của những giấc mơ". Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Na Uy, giờ đây số 10 đã vươn lên để đứng vào hàng ngũ những chân sút đáng sợ bậc nhất giải Ngoại Hạng.

8 trận đã qua tại Premier League, Rashford nổ súng tới 6 lần và được dự báo sẽ khiến Romelu Lukaku phải khăn gói rời khỏi Manchester United. Còn với thượng tầng Quỷ đỏ, họ biết rõ anh có vai trò lớn đến thế nào nên đã sẵn sàng tăng gấp đôi mức lương cầu thủ này đang nhận để giữ tiền đạo 21 tuổi ở lại với Old Trafford trước sự chèo kéo của Real Madrid.

 - Bóng Đá

Son Heung-min quá đáng sợ thời điểm này.

Rashford cũng chính là "sát thủ" đáng sợ thứ hai trong chuỗi trận kể từ ngày 22/12/2018 - tức từ trận ra quân của HLV Solsa với Cardiff. Và cái tên xếp trên Rashford chẳng ai khác ngoài niềm tự hào châu Á Son Heung-min. Trò cưng của Pochettino đã ghi tới 7 bàn sau 7 trận tại Premier League cho Tottenham, nhưng đáng chú ý hơn là lịch thi đấu của tuyển thủ là khó khăn hơn tương đối khi vừa qua, anh đã phải trở lại thực hiện nghĩa vụ quốc gia tại Asian Cup.

    Bình Luận