Thất bại vào giai đoạn cuối mùa là thói quen xấu và khó bỏ của Tottenham Hotspur dưới thời chiến lược gia người Argentina. Tuy nhiên, mùa này có thể sẽ khác biệt khi họ được tham gia vào vòng bán kết Champions League danh giá.
Có 3 điều chúng ta cần hiểu rõ, từ đó đánh giá được lý do thực sự khiến đại diện phía bắc London đã làm cho cuộc đua cho một tấm vé tham dự sân chơi danh giá nhất lục địa già... Tất nhiên, điều gì cũng chỉ mang tính tương đối!

Tottenham có thể đã không thực sự quyết tâm thắng West Ham.
Thứ nhất, West Ham không phải tay mơ - Họ sở hữu đội hình rất mạnh và đã lấy lại phong độ ở nửa sau mùa giải. Có gì lạ khi một đội bóng từng khiến Old Trafford sống trong sợ hãi, đánh bại một đối thủ khi được tiêm vào ven liều doping derby London?
The Hammers đã mơ về một tấm vé tham dự Europa League, nơi họ phải cạnh tranh gay gắt với Wolves và một vài đại diện khác. Tuy nhiên, hy vọng đó đã chính thức tan thành mây khói sau khi Bầy sói đả bại Watford vào hôm qua, bất chấp thành tích tại Spurs.
Thứ hai, Ajax Amsterdam khiến Tottenham bị phân tâm - Điều này hoàn toàn đúng nếu nhìn vào cái cách mà đội bóng Hà Lan đánh bại Real Madrid cũng như Juventus ở các vòng đấu loại trực tiếp trước đó tại Champions League mùa này.

Alli được rút ra để giữ sức cho Champions League?
Thực tế cho thấy, Mauricio Pochettino đã rút Dele Alli ra và thay một tiền vệ phòng ngự như Victor Wanyama vào sân khi trận đấu còn lại khoảng 10 phút, dù ngôi sao tấn công người Anh không chấn thương, đó chỉ vì ông muốn giữ chân anh cho giữa tuần sau.
Thứ ba, Tottenham không đủ chất lượng cho các cuộc tấn công - Việc từ chối mua sắm khiến Spurs gặp khó mỗi khi đội nhà phải rượt đuổi tỉ số. Họ chỉ biết nghĩ tới Fernando Llorente và Vincent Janssen "vô dụng", trong khi West Ham đâu sợ chiều cao như Man City.
Harry Kane đã nghỉ chơi từ vài tuần trước, trong khi Son Heung-min hay Lucas Moura dù đang sung sức nhưng chẳng thể gánh vác cả đội bóng từ tuần này qua tuần khác. Vì thế, thắng nhọc Brighton và thua West Ham là chuyện không hề khó hiểu.

Son Heung-min xuất sắc, nhưng không phải đấng cứu thế.
Thất bại gần nhất của Spurs đang giúp cuộc đua dự Champions League chưa thể ngã ngũ 50%. Chưa ai dám chắc liệu họ sẽ đá tốt ở hai vòng cuối hoặc lên ngôi ở Châu Âu - Mặc dù đó cũng là câu chuyện chung của Arsenal, Chelsea và Man Utd.
Bình Luận