Các CĐV của Manchester United đang không hài lòng với cách đàm phán của đội bóng trong vụ Bruno Fernandes.

Theo truyền thông tại Anh và Bồ Đào Nha, Man Utd vừa đưa ra một nước cờ khó tin trên bàn đàm phán với Sporting về chữ ký của Bruno Fernandes, đó là ép giá của tiền vệ này xuống chỉ còn một nửa.

Cụ thể Man Utd đã đề nghị Sporting đồng ý nhượng lại chữ ký của Bruno Fernandes với chỉ 35 triệu euro, trong khi mức giá ban đầu mà đội bóng Bồ Đào Nha đưa ra là lên tới gần 70 triệu euro.

Có 2 lý do khiến Man Utd quyết định "ép giá" trong thương vụ này vì hàng loạt đối thủ cạnh tranh đã rút khỏi cuộc đua, trong khi Sporting sẽ phải trả thêm cho Fernandes 5 triệu euro cho mỗi lần từ chối các đề nghị (có trị giá trên 35 triệu euro).

Tuy nhiên nước cờ này lại đang chẳng nhận được nhiều sự ủng hộ từ các CĐV Man Utd.

Sporting sẽ từ chối lời đề nghị ngu ngốc này và chỉ việc cộng thêm 5 triệu euro vào mức giá đề nghị lần sau.

Đây có thể là một chiến lược để tiết kiệm tiền, nhưng các đội bóng khác sẽ đến và chồng đủ 60 triệu euro để có cậu ta. Đúng là ngu ngốc.

Đó là một chiến thuật khôn ngoan, nhưng sẽ cần thời gian để đàm phán. Tôi chỉ không hiểu tại sao chúng ta không chồng tiền luôn, chúng ta đâu còn ở vị thế của một đội bóng được mặc cả.

Chúng ta chi 50 triệu bảng cho Bissaka, và chỉ muốn 35 triệu euro cho Fernandes? Nếu tôi là Sporting, tôi sẽ cho cậu ta ngồi dự bị cả đời.

Làm ơn chi luôn 60 triệu đi Ed, quá đủ cho những điều nhảm nhí rồi, hoặc không họ sẽ chẳng bán ai cả.

Cứ tống cho họ số tiền đó đi.
T KHÓA: Bruno FernandesManchester United
Bình Luận